Xã hội

19 nhà gỗ xây dựng trái phép trong thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm

Ngày 12-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tiến hành các thủ tục xử lý sai phạm liên quan đến việc xây dựng trái phép 19 căn nhà gỗ ngay bên trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Các căn nhà gỗ này nằm bên trong khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương (phường 4, TP Đà Lạt).

19 nhà gỗ xây dựng trái phép trong thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm
19 căn nhà gỗ được chủ đầu tư xây dựng trái phép trong khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia, ngay những vị trí cần bảo vệ nghiêm ngặt, nhằm nới rộng không gian kinh doanh - Ảnh: M.VINH

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, 19 căn nhà với tổng diện tích trên 450m2được dựng lên sát mép nước của hồ Tuyền Lâm đã xâm phạm vùng bảo vệ I của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Các căn nhà được lắp ghép bằng gỗ, lợp mái tôn, mỗi căn có diện tích 24m2 và đều nằm trong vùng bảo vệ I của danh thắng, được xây dựng cách mặt nước hồ Tuyền Lâm chỉ vài mét.

19 nhà gỗ xây dựng trái phép trong thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm - 1
Nhà làm trái phép lắp ghép bằng gỗ lợp mái tôn nằm ngay sát mép nước - Ảnh: M.VINH

Tại thời điểm kiểm tra, các công trình nhà gỗ không có hồ sơ, giấy phép xây dựng theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ các công trình không phép và hoàn nguyên khu vực trên theo đúng Luật di sản.

19 nhà gỗ xây dựng trái phép trong thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm - 2
Khu nhà gỗ trái phép nằm trong khuôn viên của dự án, bên cạnh những căn biệt thự kiên cố - Ảnh: M.VINH

Đây không phải lần đầu tiên dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia xâm hại đến cảnh quan hồ Tuyền Lâm.

Đầu năm 2018, tại dự án này đơn vị chủ đầu tư đã cho san ủi mặt bằng lấp đất xuống lòng hồ Tuyền Lâm. Chủ đầu tư cũng san ủi đất làm biến dạng địa hình, lấp khe tụ thủy...

Tổng cộng chủ đầu tư đã tác động khoảng 3ha nhưng chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Theo M.Vinh (Tuổi Trẻ)