Video >> COVID-19 (nCoV)

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về

Sau chặng đường dài hơn 1000km từ các tỉnh phía Nam về đến Nghệ An, hàng trăm người dân mệt mỏi, nằm vật vạ ngay trên vỉa hè để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo về quê.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về

Chiều muộn 4/10, từng đoàn với hàng trăm người dân đi xe máy về đến khu vực cầu Bến Thủy (TP. Vinh, Nghệ An). Đây là những người dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam trở về quê hương để tránh dịch Covid-19.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 1

Đoàn người chủ yếu là các gia đình.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 2

Vừa xuống xe máy, nhiều người vì quá mệt mỏi, buồn ngủ nên đã tìm ngay cho mình những vị trí bằng phẳng, yên ắng để ngả lưng.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 3

Cả dãy vỉa hè bên cạnh khu đô thị Vinh Reverside ven sông Lam Bến Thủy trở thành "giường" ngủ bất đắc dĩ cho từng đoàn người dân hồi hương.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 4

Gia đình 3 người gồm chị Lò Thị Dung (30 tuổi), anh Đinh Văn Đức cùng con gái mới hơn 2 tuổi đi xe máy vượt hơn 1000km từ Bình Dương để về quê ở tỉnh Sơn La. Chị Dung cho biết, vợ chồng chị vào mới được 2 tháng, chồng làm công ty gỗ, còn chị chưa có việc. Cả tháng nay dịch, thất nghiệp nên vợ chồng chị quyết ôm con về quê lập nghiệp.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 5

"Vợ chồng tôi cùng mọi người đi từ chập tối 2/10. Suốt 2 ngày qua cứ đi đến khi nào mệt mới dừng lại nghỉ ngơi, chợp mắt tý rồi tiếp tục đi. Giờ về Sơn La còn hơn 500km nữa, nếu đi liên tục thì sáng mai sẽ về đến nơi", anh Đức cùng vợ vừa chia sẻ vừa rửa mặt tỉnh táo để chuẩn bị tiếp tục hành trình dài.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 6

Sau hành trình hơn 1000km hồi hương tránh dịch Covid-19, đôi tay, khuôn mặt và đôi mắt chị Giàng Thị Bầu (21 tuổi, trú Phú Yên, Sơn La) đỏ ửng lên vì ngồi trên xe máy đi cả ngày nắng nóng. Chị Bầu cho biết, chị vào được 7 tháng nhưng mới làm được vài tháng thì dịch nghỉ đến bây giờ. Trước khi về quê, chị gọi điện về nhà và được bố mẹ khuyên nhủ về để ổn định cuộc sống.

Video: Chị Giàng Thị Bầu (21 tuổi, trú Phú Yên, Sơn La) chia sẻ về việc bố mẹ khuyên nhủ nếu dịch căng thẳng thì hãy về quê. Tuy nhiên, chị tâm sự khi hết dịch sẽ tiếp tục quay lại miền Nam lập nghiệp.
Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 7

Ai cũng mệt mỏi sau quãng đường xa. Nhiều người gục ngay bên chiếc xe máy của mình để nghỉ.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 8

Nhiều người tìm đến những chiếc cột điện để dựa vào tranh thủ chợp mắt sau 2 ngày chạy xe.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 9

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 10

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 11

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 12

Người tranh thủ ngủ ở vỉa hè hay gục ngay trên chiếc xe máy. Người thì nằm vật vạ ở vỉa hè tranh thủ gọi điện thông báo tình hình cho người thân ở nhà đỡ lo lắng.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 13

2 người đàn ông trải nilong và ít bìa giấy rồi dùng khẩu trang che mắt để tranh thủ thời gian ít ỏi ngủ ngay trên vỉa hè.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 14

Ông Nguyễn Trí Mạnh - cán bộ Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, chiều cùng ngày đã có hơn 500 người đi từ các tỉnh phía Nam về qua địa bàn Nghệ An. Khi qua đây, cơ quan chức năng sắp xếp vị trí cho người dân nghỉ ngơi, phát lương thực, nước uống cho họ. Đối với người trong tỉnh, sau khi khai báo y tế sẽ được sắp xếp vào khu cách ly tập trung. Với những người ngoại tỉnh sẽ có xe CSGT dẫn đường đi đến hết tỉnh để đảm bảo an toàn.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 15

Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi, nhiều người dân cũng kiểm tra lại bánh xe, lốp xe để đảm bảo an toàn cho quãng đường còn lại.

Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về - 16

Trời sẩm tối nhưng từng đoàn người vẫn tiếp tục đi xe máy về đến đầu tỉnh Nghệ An.

Video: Hàng trăm người đi xe máy từ các tỉnh phía Nam tránh dịch về quê

Theo Ngọc Tú (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/vua-dung-xe-doan-nguoi-nga-lung-ngu-tam-o-via-he-sau-hanh-trinh-ca-nghin-km-tu-mien-nam-tro-ve-82021410234349271.htm