Video

Video: Bà Hai Trị rơi nước mắt chia sẻ lý do hàng ngày cầm bảng 'xin' xe cho học trò qua đường

"Tối cô coi thời sự thấy hai bé học sinh ở Thủ Đức bị xe đụng tử vong, cô rất đau lòng. Từ đó thúc đẩy cô muốn ra để giúp học sinh qua đường an toàn", bà Hai Trị rơi nước mắt nói.

Hơn 7 tháng qua, người dân ngã ba đường Hưng Nhơn (gần Trường THCS Tân Kiên, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) quen thuộc với hình ảnh bà Nguyễn Thị Bạch Phượng (62 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Tân Kiên - còn được gọi là bà Hai Trị) hàng ngày cầm tấm bảng ghi dòng chữ "Tạm dừng xe cho học sinh qua đường" ra đứng giữa dòng xe cộ đông đúc.

Bà chia sẻ, khi thấy học sinh chật vật qua đường, khuất tầm nhìn, nên bà lấy thùng giấy vẽ dòng chữ "xin" cho học sinh qua đường. Sau đó, đều đặn hàng ngày, người phụ nữ ấy lại đội nón, giơ cao tấm biển để "xin đường" cho các cháu học sinh qua đường.

"Tối cô coi thời sự thấy hai bé học sinh ở Thủ Đức bị xe đụng tử vong, cô rất đau lòng. Từ đó thúc đẩy cô muốn ra để giúp học sinh qua đường an toàn", bà Hai Trị rơi nước mắt nói.

Theo Phú Tuấn (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ba-hai-tri-roi-nuoc-mat-chia-se-ly-do-hang-ngay-cam-bang-xin-xe-cho-hoc-tro-qua-duong-161212204173601837.htm