Video

Nữ sinh bị cưa chân vẫn ước mơ làm công an

Sau một tháng xuất viện về nhà, chiều 16/5, nữ sinh bị cưa chân đã quay lại bệnh viện ở TP HCM tái khám. Vi tâm sự "em vẫn ước mơ thi vào ngành công an".

 

Sau một tháng xuất viện về nhà, chiều 16/5, nữ sinh bị cưa chân đã quay lại bệnh viện ở TP HCM tái khám. Vi tâm sự "em vẫn ước mơ thi vào ngành công an".

Sau một tháng được xuất viện, quay trở lại trường học tập, chiều 16/5 nữ sinh bị cưa chân Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, ở Đắk Lắk) đã quay lại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng (quận Tân Bình, TP HCM) để tái khám. Nữ sinh được cha đưa đến TP HCM bằng máy bay. Ảnh: Hà Vi và cha đi vào khu vực khám bệnh. 

Nu sinh bi cua chan van uoc mo lam cong an hinh anh 2
Khi Hà Vi đến bệnh viện, nữ sinh đã gặp lại rất nhiều người quen. Nhân viên bệnh viện chụp hình kỷ niệm với nữ sinh.
 
Nu sinh bi cua chan van uoc mo lam cong an hinh anh 3
Khi đi vào khu vực tái khám, Hà Vi ngồi nghỉ mệt chờ cha đi gặp bác sĩ.
 
Nu sinh bi cua chan van uoc mo lam cong an hinh anh 4

Hà Vi tâm sự, sau khi xuất viện, em đã chuyển sang học ở trường THPT nội trú Đông Du (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). " Ở lớp em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè. Tuy nhiên, em không muốn bạn bè nghĩ em tàn tật", Hà Vi tự tin kể về mình. 

Nu sinh bi cua chan van uoc mo lam cong an hinh anh 5

Trong lúc ngồi chờ bác sĩ, Vi chia sẻ em vẫn ước mơ thi vào ngành công an. Nữ sinh cho biết vẫn chưa nghĩ về lời hứa của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giúp em thi vào ngành Y. "Trước mắt em vẫn cố học xong hết chương trình cấp 3 đã, chứ chưa dự tính cụ thể về định hướng nghề nghiệp sau này", Hà Vi cho biết. Ảnh: Vi mượn máy ảnh của phóng viên để học cách sử dụng máy ảnh.

Nu sinh bi cua chan van uoc mo lam cong an hinh anh 6

Anh Lê Văn Long (cha Vi) chia sẻ, từ khi nằm viện đến giờ, Vi rất ít khi bi quan, luôn vô tư đúng với tuổi 16 của mình. Khi hỏi Vi có buồn hay trách ai trong bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin tắc trách khiến em bị cắt chân, em nói cũng không có ý trách móc ai vì mọi chuyện qua rồi. Anh Long cho biết, trước đó, Sở Y tế Đắk Lắk đã mời Vi lên Bệnh viện đa khoa tỉnh để giám định thương tật nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. 

Nu sinh bi cua chan van uoc mo lam cong an hinh anh 7

Bác sĩ Trịnh Minh Tú, Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng khám bệnh cho Hà Vi.

Nu sinh bi cua chan van uoc mo lam cong an hinh anh 8
Bác sĩ Tú đo chiều dài của mỏm cụt ở chân Vi.
 
Nu sinh bi cua chan van uoc mo lam cong an hinh anh 9
Bác sĩ Tú thăm khám cho nữ sinh.
 
Nu sinh bi cua chan van uoc mo lam cong an hinh anh 10
Hà Vi tươi cười khi bác sĩ thông báo kết quả vết thương đã phục hồi, tiến triển tốt.
 
Nu sinh bi cua chan van uoc mo lam cong an hinh anh 11
Hà Vi trò chuyện với các nhân viên y tế của bệnh viện đã chăm sóc và điều trị vết thương cho cô khi trước. 
 

Trước đó, vào trưa 6/3, trên đường đi học về, Vi bị tai nạn giao thông té xuống đường. Sau khi người gây tai nạn bỏ chạy, người dân đã đưa Vi vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

Chị Lê Thị Thùy Trang (chị gái của Vi) cho biết sau khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán Vi bị gãy mâm chày bên phải bó bột. Đến tối cùng ngày, Vi kêu bó bột chật quá, kêu gào đau đớn và bị tê chân, phần dưới không còn cảm giác.

Do vậy gia đình đã đề nghị bác sĩ tháo bột ra và cho chuyển viện nhưng đến sáng 8/3, các bác sĩ mới đồng ý. Thấy chân Vi xuất hiện nhiều bỏng nước, sưng vù, gia đình tiếp tục đề nghị được chuyển viện nhưng các bác sĩ bảo bệnh nhẹ, không cần chuyển viện.

Suốt những ngày sau đó, bệnh viện hầu như không có động thái xem xét kỹ lưỡng vết thương, đến ngày 11/3 nơi này mới cho chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết chân Vi đã hoại tử.

Chiều cùng ngày, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM phẫu thuật cắt bỏ gần hết chân phải do hoại tử.

Sau gần nửa tháng nằm điều trị vết thương phẫu thuật chân phải ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), sức khỏe của Hà Vi đã hồi phục. Sáng  25/3, em được chuyển sang  Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng (ở quận Tân Bình) để tập vật lý trị liệu.

Sau hơn một tháng điều trị và phải cắt bỏ gần hết chân phải do hoại tử, sáng 17/4, Hà Vi được một mạnh thường quân thuê xe đưa từ TP HCM về quê nhà ở Đắk Lắk.

 

Theo Trương Thanh Tùng - Khánh Trung (Zing.vn)