Video

Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa

Sáng 5/8, vài giờ trước khi diễn ra lễ viếng và truy điệu ba chiến sĩ cứu hỏa hy sinh trong vụ cháy quán karaoke ở phố Quan Hoa (Hà Nội), linh cữu và di ảnh của các anh được đưa qua nhà. Nhiều bà con hàng xóm ra đường đón và bày tỏ niềm tiếc thương.

Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa
9h30 tại gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc, chiếc xe tang với vòng hoa trắng đưa thi hài và di ảnh hạ sĩ trẻ tuổi tới tòa C3, khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy).
Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 1
Ánh mắt thất thần của mẹ chiến sĩ Phúc khi đưa di ảnh con trai về nhà. Từ lúc đi nghĩa vụ anh vẫn chưa một lần được về phép thăm nhà.
Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 2
Nhiều bà con hàng xóm đứng hai bên đường đón và chia sẻ nỗi buồn với gia đình chiến sĩ Phúc.
Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 3
Gia đình có 3 chị em, chiến sĩ Phúc là con út, mất cha từ 7 năm trước. Phúc luôn có ý thức học tập, vươn lên với mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành giảng viên ngoại ngữ hoặc đi du học ở Nhật Bản.
Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 4
Các tiểu thương, hộ kinh doanh hàng xóm gác lại công việc tới bày tỏ niềm tiếc thương với chàng trai trẻ. "Trước hôm Phúc lên đường nhập ngũ, tôi là người cắt tóc cho em. Phúc còn hỏi về cách sử dụng tông đơ để vào quân ngũ sẽ tự cắt. Hôm nay em lại về thăm nhà theo cách buồn nhất", chị Lê Thị Nhung (chủ cửa hàng cắt tóc gần nhà chiến sĩ Phúc) ngậm ngùi.
Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 5
Cùng thời gian này, di ảnh chiến sĩ Đặng Anh Quân cũng được đưa về nhà tại ngõ 1194 phố Chùa Láng (quận Đống Đa).
Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 6
Mẹ và vợ chiến sĩ Đặng Anh Quân không còn sức lực để di chuyển, phải nhờ sự trợ giúp của các chiến sĩ công an. Vợ anh Quân liên tục khóc: “Anh ơi, sao anh lại nỡ bỏ mẹ con em”. 

Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 7

Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 8
Bà Đặng Thị Loan (cô ruột đồng chí Đặng Anh Quân) mắt đỏ hoe, vừa nói vừa khóc: “Quân mất bố từ bé nên ở với mẹ. Bây giờ đến lượt Quân bỏ hai đứa con ở lại, đau lòng lắm. Mấy ngày nay tôi không hôm nào ngủ được, không thể tin được chuyện này lại xảy ra”, bà Loan chia sẻ. 

Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 9

Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 10

Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 11
Vào lúc 9h30, xe tang đưa thi hài liệt sỹ Đỗ Đức Việt từ bệnh viện 198 qua nhà riêng tại số 16, ngõ 30 phố Văn La (quận Hà Đông).
Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 12
Gần 100 người thân, hàng xóm tập trung trước cửa bày tỏ sự tiếc thương đối với chàng trai sinh năm 1998.

Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 13

Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 14

Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 15

Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 16
Người đồng đội của Thượng uý Đỗ Đức Việt tại đội PCCC Nam Từ Liêm xót xa nhìn linh cữu qua cửa kính ô tô.
Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 17
Linh cữu của ba chiến sĩ cứu hỏa sau khi qua nhà sẽ tiếp tục được đưa về Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông) để tổ chức tang lễ. Theo chương trình, lễ viếng diễn ra từ 13h-17h. Từ 17h là thủ tục di quan về Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì).
Người thân, hàng xóm ra phố đón linh cữu ba chiến sĩ cứu hỏa - 18
Trong các ngày 6/8, 7/8 và 9/8, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sỹ và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm). 

Chiều 1/8, tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn. 

Trong quá trình nỗ lực chữa cháy phía bên trong tòa nhà, đưa được nhiều người thoát khỏi hỏa hoạn, 3 cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy gặp nạn và anh dũng hy sinh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sỹ do "đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc". Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định truy thăng cấp bậc hàm với 3 liệt sỹ đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo Minh Hoàng - Anh Nguyễn - Nhật Sinh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nguoi-than-ba-con-hang-xom-ra-pho-don-di-anh-ba-chien-si-cuu-hoa-2046523.html