Video

Người Hà Nội khốn khổ vì hoa sữa không lãng mạn như... thi ca!

Mùi hoa sữa ngoài thực tế không được lãng mạn như trong ca từ của thơ, ca mà đang là nỗi ám ảnh rất khó chịu đối với những người dân hàng ngày phải sống cạnh nó.

Mùi hoa sữa ngoài thực tế không được lãng mạn như trong ca từ của thơ, ca mà đang là nỗi ám ảnh rất khó chịu đối với những người dân hàng ngày phải sống cạnh nó.
 
 
 
Hoa sữa thường nở vào cuối mùa thu, cho hương thơm thoang thoảng nếu được trồng với mật độ vừa phải và nếu trồng quá dày sẽ nồng nặc rất khó chịu.
 
Đặc biệt, mùi hoa sữa tiết ra đậm hơn vào ban đêm khiến những người dân sống ở các tuyến phố trồng nhiều loại cây này mất ngủ, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe.
 
 
 
 
Với những người bị dị ứng với các loại mùi quá đậm đặc thì còn khổ hơn. Họ thường xuyên gặp phải các chứng nhức đầu, sổ mũi mỗi khi mùa hoa sữa về.
 
 
 
 
 
Trước đây, gia đình chị Hà (khu tập thể A1, Hà Đông) thường ra ban công để hưởng sự thoáng đãng. Nhưng từ ngày hoa sữa bắt đầu nở thì thói quen đó đã không còn thể thực hiện.
 
Theo Chí Cường (Gia Đình & Xã Hội)