Video

Mương nước ngập kín rác, bốc mùi hôi thối giữa thủ đô

Đoạn mương cuối đường Thành Thái, giáp ranh giữa địa phận hai phường Dịch Vọng và Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), luôn ngập kín rác thải, khiến người dân bức xúc.

Đoạn mương cuối đường Thành Thái, giáp ranh giữa địa phận hai phường Dịch Vọng và Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), luôn ngập kín rác thải, khiến người dân bức xúc.
Con mương nằm giáp ranh giữa địa phận hai phường Dịch Vọng và Yên Hòa có chiều dài lên đến 3 km, nối từ cuối đường Thành Thái đến phố Dương Đình Nghệ. Gần 10 năm nay, hàng trăm mét qua địa phận tổ dân phố số 8, phường Yên Hòa trở thành “đoạn mương chết” .
 
Trong quá trình triển khai xây dựng và quy hoạch khu đô thị mới Dịch Vọng cách đây 10 năm, mương được đào nhằm mục địch thoát nước thải. Song, sau khi khu đô thị hoàn thành, công trình mặc nhiên trở thành nơi “quy tụ” của đủ các loại rác thải thải, thậm chí còn là “bể phốt lộ thiên” của nhiều hộ lao động nghèo sống tạm tại đây.
 
Nhiều người qua lại đoạn đường Thành Thái nối với Nguyễn Khang tiếp tay ném đủ loại rác, phế thải xuống. Cứ hễ trời mưa là dòng nước đen ngòm cùng vô số bao nylong, đồ vật bỏ đi trôi nổi trên khắp các ngõ, hẻm lân cận.
 
Người qua lại đều bịt tay cố gắng bước nhanh.
 
Ô nhiễm kéo dài song biện pháp khắc phục của tổ dân phố, phường sở tại chỉ mang tính chất tạm thời: 3 lần/2 năm kêu gọi người dân, tổ vệ sinh phòng dịch của quận thu gom rác thải, phun thuốc khử trùng, khơi thông dòng chảy. Vài ngày sau, ngày, rác lại ngập kín.
 
Ông Trịnh Thế Linh, Tổ trưởng dân phố 8 (phường Yên Hòa) cho biết, đoạn mương nằm trong dự án xây dựng đường nối từ phố Dương Đình Nghệ ra Cầu Giấy được thi công từ năm 2014 đến năm 2016, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội là chủ đầu tư. "Dự án chưa hoàn thành nên để giải quyết triệt để phải chờ xây dựng đường", ông nói.
 
Ông Linh cũng cho biết thêm, nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm ở đây chủ yếu là một bộ phận người dân thiếu ý thức, tùy tiện vứt rác thải.
 
Hơn nửa năm trở lại đây, công tác dọn vệ sinh trở nên khó khăn do lượng rác quá tải, thêm vào đó là vô số loại phế thải nguy hiểm như vỏ chai, vật liệu xây dựng...
 
Xưởng cơ khí nhỏ bên rìa mương là đồng thời la nơi sinh sống của những lao động thập phương. Cuộc sống của họ “quanh quẩn” với rác thải. Nhà vệ sinh gần như không có khoảng cách với “con mương chết”. Những người lao động nghèo sống tạm ở đây chỉ cần “mở mắt là thấy rác”.
 
Nơi nấu ăn cũng ám mùi rác hôi thối.
 
Anh Vũ Đa Huy, người dân sống gần khu vực này cho hay, hàng ngày vẫn có người thu gom rác cách đoạn mương chỉ độ vài trăm mét nhưng không hiểu lý do vì sao vẫn có nhiều người dân mang rác đến đây đổ. "Đa phần họ xả vào buổi tối nên không bị ai phát hiện. Người dân ở đây nhiều lần bức xúc, mong muốn chính quyền có biện pháp giải quyết thỏa đáng”, anh Huy nói.
 

Vị trí dòng kênh ngập rác (đường màu xanh).

 
Theo Thủy Tiên - Cao Tuấn (Zing.vn)