Video

Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân

Tháng 3 mùa hoa gạo bung nở, trên con đường quê ven thủ đô ngập sắc đỏ khiến cho những người yêu cái đẹp cảm thấy ngây ngất.

Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân
Tháng 3 khi thời tiết của miền Bắc có mưa và lành lạnh trong nhiều ngày thì cũng là thời điểm mùa hoa gạo bắt đầu nở. Loài cây có màu đỏ, bông hoa to, khi đến mùa hoa nở trên cây chẳng còn lại chút lá nào để lộ thân cây lớn với những bông hoa nổi bật giữa trời.

Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 1

Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 2

Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 3
Hoa gạo thường thấy trước cổng đình, mái chùa hay những triền đê kế bên những thửa ruộng, như một trong những biểu tượng đi theo năm tháng, lớn lên cùng bao nhiêu thế hệ.

Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 4

Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 5

Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 6
Thời điểm hiện tại hoa gạo đã nở đỏ rực, về với vùng quê nơi hương đồng gió nội bước đi dưới những gốc cây lớn ta như có cảm giác trở về với nguồn cội, nơi quê hương bao năm vẫn thế.
Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 7
Nếu như những người yêu thích loài hoa này đã có dịp đến với chùa Thầy, chùa Hương (Hà Nội) vãn cảnh đầu năm, hay đến với thôn Đông Loan (Bắc Giang) để chụp ảnh với cây gạo cổ thụ, chắc hẳn sẽ cảm thấy đôi chút ngột ngạt bởi khung cảnh tuy vô cùng đẹp nhưng số lượng người đến chụp ảnh đông đảo vô cùng.

Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 8

Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 9
Nếu như vậy chắc hẳn con đường dọc bờ kênh ở thôn Đoài, xã Tiên Nội (Duy Tiên, Hà Nam) sẽ là địa điểm mới mang lại nhiều cảm xúc. Bởi nơi đây sở hữu 2 hàng cây gạo nhiều năm tuổi, chạy dọc theo bờ kênh, không gian rộng rãi, mát mẻ khiến cho những ai yêu nghệ thuật chỉ cần bấm máy là có ảnh đẹp.
Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 10
Cách Hà Nội khoảng hơn 50km, di chuyển trên đường cao tốc chỉ khoảng 1 giờ bạn sẽ đến nơi đây, không chỉ có cảnh đẹp mà bầu không khí mát mẻ cũng khiến cho những con người cả ngày sống trong phố cảm thấy thích thú.
Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 11
Theo người làng chia sẻ vài năm về trước hàng cây này có nguy cơ bị chặt bỏ, nhưng được người dân mong muốn giữ lại để vùng quê bình dị có một nét đẹp được nhiều người biết tới.
Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 12
Đa phần các loài hoa đều mang chung một ý nghĩa về tình yêu theo nhiều khía cạnh, hoa gạo cũng không ngoại lệ khi nó nói về những cảm xúc mãnh liệt, chung thuỷ và kiên trì trong tình yêu lứa đôi. Màu sắc đỏ thắm của hoa gạo khiến con người nhớ đến câu chuyện buồn mà cô gái trong truyền thuyết đã gieo mình để hoá thân thành, vì muốn người yêu luôn nhận ra mình, cô đã chọn màu hoa giống như màu khăn mà người yêu trao tặng.
Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 13
Nhìn thấy cây gạo là nhớ đến những người dân vùng quê Bắc Bộ, không bóng bẩy cũng chẳng ngát hương, chứa đựng một vẻ đẹp giản dị, thể hiện một sức sống mãnh liệt.
Mãn nhãn với hàng cây hoa gạo ven đô: Nơi từng suýt bị xóa sổ, nay đã trở thành địa điểm check-in tuyệt đẹp giữa trời Xuân - 14
Cây gạo hay còn có nhiều cái tên khác như mộc miên, pơ lang... là họ thân gỗ, tán tròn. Cây có nguồn gốc từ Ấn Độ, được trồng phổ biến tại nhiều nơi ở châu Á như Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Đài Loan và miền Nam Trung Quốc.

Theo Chí Hiếu (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/man-nhan-voi-hang-cay-hoa-gao-ven-do-noi-tung-suyt-bi-xoa-so-nay-da-tro-thanh-dia-diem-check-in-tuyet-dep-giua-troi-xuan-162212903090008082.htm