Video

Hải 'Bánh' rơi nước mắt ngày ra tù, dùng toàn bộ tiền kiếm được trong trại mua tặng người bán vé số

Ít ai ngờ được rằng, một tay giang hồ khét tiếng, giết người không gớm tay một thời những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước đã phải rơi nước mắt trong ngày vui được hòa nhập trở lại với cộng đồng.

Năm 2003, Nguyễn Tuấn Hải tức Hải "Bánh" bị Tòa án nhân dân TP HCM tuyên án chung thân về tội giết người với vai trò đồng phạm, giúp sức cho kẻ chủ mưu Trương Văn Cam trong bản án hình sự lớn nhất lịch sử tố tụng Việt Nam thời điểm đó.

Một lãnh đạo trại giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết, nhờ cải tạo tốt từ năm 2015 cho đến nay, nên Hải “bánh” liên tục được giảm án qua bình xét hàng năm và được ra tù trước thời hạn.

Sáng 21/7, nhiều người thân đã tập trung trước cổng trại giam Xuân Lộc để đón Hải. Không giấu nổi xúc động, "cựu giang hồ" đã rơi nước mắt và chia sẻ niềm vui với mọi sau hơn "21 năm chờ đợi".

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hai-banh-roi-nuoc-mat-ngay-ra-tu-dung-toan-bo-tien-kiem-duoc-trong-trai-mua-tang-nguoi-ban-ve-so-tintuc807480