Video

Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê

Hai nhóm công nhân xây dựng gồm 30 người do thất nghiệp, không có tiền sinh hoạt đã quyết tâm đi bộ, rời Thủ đô Hà Nội trong đêm để tìm đường về quê.

Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê
20h00 ngày 7/9, nhóm công nhân xây dựng gồm 21 người đang di chuyển trên đường Phạm Hùng tiến về hướng Đại Lộ Thăng Long. Trên tay, tất cả đều mang theo vali, ba lô, đồ đạc cá nhân
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 1
Trả lời chúng tôi, những người đi bộ đều trả lời bản thân đang trên đường di chuyển về quê
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 2
Một thành viên trong nhóm cho biết, bản thân anh làm công nhân xây dựng, ở trọ tại 1 phường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. "Thời gian Hà Nội giãn cách xã hội, tôi phải nghỉ việc, không có tiền sinh hoạt, trả tiền nhà trọ nên giờ bắt buộc phải đi bộ về quê", người này nói
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 3
Một thành viên khác cho biết, trong nhóm mỗi người một quê khác nhau, có người quê ở Hoà Bình, có người ở Sơn La, đông nhất là ở Điện Biên. "Chúng tôi làm công nhân xây dựng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Thời gian nghỉ việc do giãn cách xã hội không có việc làm, ban đầu, chủ thầu vẫn nuôi chúng tôi nhưng sau 1 tháng họ bỏ đi rồi. Bây giờ không có tiền bắt buộc chúng tôi phải về quê"
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 4
"Tôi có nghe trên địa bàn phường có miễn giảm tiền nhà trọ. Tuy nhiên, chúng tôi mới xuống đây không có tạm trú tạm vắng nên không được giảm", thành viên trong nhóm nói
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 5
Theo quan sát, nhóm người cứ đi được khoảng 1km thì lại ngồi nghỉ chân tại lề đường 1 lần
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 6
Mỗi lần dừng chân nghỉ, thành viên trong nhóm lại xem Google Map để tìm đường về
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 7
Một thành viên trong nhóm bị đau chân nhưng vẫn bỏ dép, cố gắng đi bộ về nhà
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 8
Nhóm người di chuyển trên đường Đại Lộ Thăng Long - hướng đi Hoà Bình
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 9
Ai cũng thấm mệt khi di chuyển một quãng đường dài
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 10
Trên đường Đại Lộ Thăng Long, chúng tôi cũng bắt gặp thêm một nhóm công nhân xây dựng gồm 9 người cũng đang đi bộ về quê
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 11
Các thành viên trong nhóm cho biết, họ quê ở Điện Biên, đều gặp khó khăn khi mất việc và không có tiền sinh hoạt. "Chúng tôi đi bộ từ quận Hai Bà Trưng từ 17h00 ngày 7/9, sau 5 tiếng mới tới được đường Đại Lộ Thăng Long. Trên đường về quê, nếu bây giờ gặp lực lượng chức năng chúng tôi cũng đành xin phép thôi bởi hiện tại không có chỗ ở chúng tôi cũng không biết làm thế nào"
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 12
Hai nhóm, tổng cộng 30 người gặp nhau trên đường về quê
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 13
Được biết, từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9, Hà Nội quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 vùng. Phân vùng 1 (vùng đỏ) tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, vùng 2 (vùng vàng) và vùng 3 (vùng xanh) theo Chỉ thị 15 tới 6h ngày 21/9. Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, tránh lây lan dịch từ địa phương này sang địa phương khác, ở cửa ngõ ra vào Thủ đô vẫn thực hiện Chỉ thị 16, vì vậy người thuộc vùng nào của Hà Nội đều không thể đi khỏi rời khỏi nơi cư trú để về quê
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 14
Theo văn bản số 20 do Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh vừa ban hành, nêu rõ: "Tổ chức quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ các chốt kiểm soát ra - vào thành phố, các chốt ra - vào tại vùng 1 và đối với các cá nhân, phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc chỉ các cá nhân, phương tiện 'được phép mới ra đường', 'ai ở đâu, ở đó', 'người ở vùng nào thì ở vùng đó'"
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 15
Nhóm người này sau đó phải dừng lại ở chốt kiểm dịch trên đường Đại Lộ Thăng Long lúc 23h00
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 16
Tất cả phải khai báo y tế, đo thân nhiệt tại chốt
Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê - 17
Các thành viên đều quyết tâm, dù mệt hay vất vả, đi nhiều ngày, bằng giá nào cũng phải về quê. Sáng 8/9, trao đổi với chúng tôi, chỉ huy Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết, đêm qua, sau khi đến chốt kiểm soát, nhân viên y tế đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt và hỗ trợ nhóm người này khai báo y tế, test nhanh Covid-19. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính nhóm người này tiếp tục hành trình về quê

Theo Đinh Huy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-xot-xa-canh-30-cong-nhan-xay-dung-that-nghiep-mo-mam-di-bo-hang-tram-km-trong-dem-roi-thu-do-ve-que-161210809112400390.htm