Video

Gấu trúc bằng giấy tràn ngập trong công viên Bangkok

Trước khi đến với thủ đô Thái Lan, 1.600 chú gấu trúc mô hình đã được trưng bày ở nhiều quốc gia như Thụy Sĩ, Italy, Pháp...

Trước khi đến với thủ đô Thái Lan, 1.600 chú gấu trúc mô hình đã được trưng bày ở nhiều quốc gia như Thụy Sĩ, Italy, Pháp...
Nằm trong một chương trình quảng bá của Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF), 1.600 chú gấu trúc làm bằng giấy tái chế vừa được trưng bày tại công viên Lumpini (Bangkok, Thái Lan).
 
Các con gấu trúc mô hình này còn xuất hiện ở 10 địa điểm du lịch nổi tiếng khác của thủ đô Bangkok.
 
Chương trình được tổ chức với mục đích thu hút sự chú ý của người dân, cũng như cảnh báo về tình trạng gấu trúc hoang dã đang giảm đi nhanh chóng ngoài tự nhiên.
 
Dự án này được WWF thực hiện từ năm 2008. Trước đó, 1.600 chú gấu trúc này đã có cuộc hành trình chu du nhiều nước trên thế giới như Thụy Sĩ, Italy, Pháp... rồi đến Thái Lan.
 
Gấu trúc được xếp ngẫu nhiên. Đây là ý tưởng của nghệ sĩ người Pháp, Paulo Grangeon.
 
Số lượng 1.600 chú gấu tượng trưng cho việc hiện tại trên thế giới cũng chỉ có khoảng từng đó cá thể gấu trúc sống trong tự nhiên. Đây là loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
 
Sự hiện diện của các chú gấu trúc đã khiến nhiều người dân Thái Lan bất ngờ. Trong số đó, trẻ em đã có cơ hội chụp ảnh.
 
Nhiều người dân và du khách tỏ ra quan tâm tới sự kiện này.
 

Chương trình kéo dài tới ngày 10/4. Điểm cuối cùng trong hành trình di chuyển của 1.600 gấu trúc là Trung tâm thương mại Central Embassy.

 
Theo Diệp Vấn (Zing.vn)