Video

Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội

Nằm giữa trung tâm TP. Hà Nội, khu tập thể ở ngõ 67 Vọng Hà (P. Chương Dương, Hoàn Kiếm) lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng. Khu nhà hơn 60 tuổi đời này đang là nỗi bất an của những hộ dân sinh sống ở đây.

Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội
Theo người dân sống lâu năm ở con phố Vọng Hà cho biết, khu nhà gỗ được xây dựng từ năm 1955. Trải qua hơn nửa thế kỷ, đến nay, khu tập thể hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, khiến người dân sống ở đây không khỏi lo lắng.
Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội - 1
Theo ghi nhận của PV, gần như toàn bộ khu nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ với diện tích khoảng hơn 1000m2.
Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội - 2
Bước chân lên dãy hành lang, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng ọp ẹp của các miếng gỗ được vá lại với nhau đã cũ kỹ.
Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội - 3
Phần mái  được lợp mái cót ép ngày xưa, qua thời gian dài sử dụng đã tả tơi đi nhiều.
Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội - 4
Hiện nay trên tầng 2 của khu tập thể còn khoảng 5 đến 6 hộ dân sinh sống.
Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội - 5
Hệ thống điện chạy ép sát phần mái nhà gỗ này, chỉ cần sự sơ ý của người dân là có thể gây họa hoạn chết người, đặc biệt trong mùa nắng nóng.
Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội - 6
Ngoài chỗ ở chật chội việc thiếu nhà vệ sinh, hay khu bếp riêng cũng là điều bất lợi của người dân sống ở đây. Có nhiều gia đình tự bố trí nhà tắm ngay trước phòng ở. 
Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội - 7
Chị Nguyễn Thị Phượng thuê căn phòng gần 20m2 ở khu tập thể này đã được gần 2 năm. 
Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội - 8
Hàng ngày chị cùng 2 cậu con trai sinh hoạt chung trong căn phòng nhỏ này. Mặc dù điều kiện nhà ở thiếu thốn nhưng với một người lao động tự do ăn bữa nay, lo bữa mai như chị, thì căn nhà này trở thành "quá đủ" rồi.
Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội - 9
Chị Phương cho biết: “Tôi thuê căn phòng này với giá 1,5 triệu đồng. Nhà nhỏ, trong nhà có 1 ô nhỏ được lắp đặt vòi nước, mỗi lần xả nước, mùi nước cống bốc lên lan ra cả căn phòng. Không những thế, ở đây thiếu nhà vệ sinh nên đôi đôi lúc cũng thấy bất tiện. Thế nhưng ở mãi cũng thành quen rồi".
Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội - 10
Bà Trần Thị Kim Phượng, 90 tuổi, ở khu Vọng Hà hơn 60 năm cho biết: "Trước tôi có 1 phòng ở khu tập thể nhà gỗ, nay để cho người khác thuê. Mặc dù theo thời gian căn nhà đã xuống cấp, nhưng xét về mặt vị trí thì ở đây rất thuận tiện".
Cận cảnh khu nhà tập thể bằng gỗ xập xệ, xuống cấp ngay trung tâm Hà Nội - 11
Mặc dù căn nhà gỗ đã xuống cấp trầm trọng, thế nhưng người dân sống ở đây vẫn mong được gắn bó với mảnh đất này./.

Theo Nguyễn Hà (Vov.vn)




https://vov.vn/xa-hoi/can-canh-khu-nha-tap-the-bang-go-xap-xe-xuong-cap-ngay-trung-tam-ha-noi-868356.vov