Video

Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội

Anh Hoàng Văn Xuân (57 tuổi) đã sống hơn nửa đời người trong căn nhà "có một không hai" giữa phố cổ Hà Nội.

Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội
Nằm sâu trong ngõ 44 Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ), căn nhà chật hẹp dài 3 mét, rộng 2 mét, cao 1,17 mét, là nơi sinh sống của anh Hoàng Văn Xuân (57 tuổi) trong suốt hơn 50 năm qua.
Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội - 1
Gọi là nhà, nhưng thực chất đây chỉ là một căn gác chật hẹp, tạm bợ. Chiếc tivi to đã choán hết diện tích, chỉ còn đủ chỗ cho manh chiếu và vài vật dụng cá nhân vứt lăn lóc.
Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội - 2
Chỉ vào mảng tưởng bong tróc, anh kể: “Tưởng này tôi mới trát lại hôm nọ, chưa kịp khô đã ẩm mốc hết rồi”. Bức tường xuống cấp tới độ, cứ một lúc, vôi vữa lại rơi lả tả. Mỗi lần như thế, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội - 3
“Nhà này muốn mặc quần thì phải nằm ra sàn. Nhiều người nước ngoài đến đây đều bất ngờ” – anh Xuân nói đầy chua chát.
Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội - 4
Nghe tôi giới thiệu mình là phóng viên, anh kể: “Báo chí quan tâm tôi nhiều lắm, có cả những người ở nước ngoài cũng đến viết bài”. Từng có tờ báo gọi nơi anh sống là “nhà không đứng được”.
Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội - 5
Chiều cao trần nhà chỉ vỏn vẹn… chưa đến 1m2, khiến một người trưởng thành khó có thể đứng thẳng trong căn phòng này.

Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội - 6

Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội - 7
Vợ chồng anh nên duyên nhờ mai mối. Ngày đầu tiên về nhà chống, thấy cảnh tạm bợ, vợ anh rất chán nản và khóc rất nhiều. Anh Xuân lúc đó chỉ biết an ủi vợ, hứa hẹn cùng nhau tu chí làm ăn để đổi đời. Nhưng sau hàng chục năm, lời hứa đó vẫn chưa thể thành sự thực.
Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội - 8
Không chịu đựng nổi, vợ anh Xuân “dứt áo” bỏ đi: “Thấy cuộc sống cứ khỏ khăn mãi, cô ấy bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Chục năm nay, tôi sống trong cảnh gà trống nuôi con...", anh Xuân nói trong chua xót.

Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội - 9

Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội - 10
Ở trong căn phòng vào mùa hè là một “cực hình” lớn. Cảm giác người lúc nào cũng nhễ nhại, nhớp nháp, “không thể thở nổi”. Nhiều lần, anh Xuân ra ngoài chạy xe ôm cả đêm vì không muốn về nhà.
Cận cảnh căn nhà muốn thay quần áo phải nằm ra sàn ở phố cổ Hà Nội - 11
Giấc mơ về một căn nhà mới, đối với anh Xuân, là quá sức tưởng tượng. Thu nhập ít ỏi từ nghề chạy xe ôm chỉ đủ để anh “rau cháo” qua ngày. Hiện tại, anh chỉ có tâm nguyện được chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, giúp anh sớm thoát cảnh sống tạm bợ, chui rúc.

Theo Nguyễn Hiếu (Trí Thức Trẻ)