Video >> COVID-19 (nCoV)

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn có chỗ ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng trước cơn mưa giông bất chợt

Bên cạnh những cửa hàng, cơ sở, cửa hàng đã tạm dừng hoạt động để chung tay cùng thành phố chống dịch COVID-19 thì trong ngày đầu tiên áp dụng "lệnh" dừng hoạt động, nhiều hàng quán, vỉa hè... vẫn tấp nập, đông đúc.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố phiên thứ 45 (tối 31/7), ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP yêu cầu các quận huyện cho dừng hoạt động các quán bar, karaoke, hàng quán vỉa hè… bắt đầu từ 0h ngày 01/8.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong ngày đầu áp dụng "lệnh" dừng hoạt động, vỉa hè, hàng quán… vẫn đông đúc, tấp nập.

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn có chỗ ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng trước cơn mưa giông bất chợt

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong ngày đầu tiên áp dụng "lệnh" dừng hoạt động từ thành phố (01/8), nhiều cửa hàng, mặt bằng đã chính thức đóng cửa để chung tay cùng thành phố chống dịch COVID-19.

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn có chỗ ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng trước cơn mưa giông bất chợt - 1

Tại trục đường Tố Hữu -Lê Văn Lương, rất nhiều cửa hàng nội - ngoại thất đã đóng cửa.

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn có chỗ ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng trước cơn mưa giông bất chợt - 2

Những ngày trước đó, gian hàng của ông Nguyễn Bá Thụy (64 tuổi, đường Tố Hữu) được sử dụng để làm cửa hàng phở, nhưng "lệnh" dừng hoạt động bắt đầu từ đêm 31/7, ông Thụy cũng quyết định đóng cửa cửa hàng để chung tay cùng thành phố ngăn ngừa dịch.

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn có chỗ ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng trước cơn mưa giông bất chợt - 3

Bên cạnh những cửa hàng, cơ sở, cửa hàng đã tạm dừng hoạt động để chung tay cùng thành phố chống dịch COVID-19 thì trong ngày đầu tiên áp dụng "lệnh" dừng hoạt động, nhiều hàng quán, vỉa hè... vẫn tấp nập, đông đúc (ảnh chụp tại gò Đống Đa).

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn có chỗ ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng trước cơn mưa giông bất chợt - 4

Người dân đánh cờ ở vỉa hè cạnh gò Đống Đa.

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn có chỗ ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng trước cơn mưa giông bất chợt - 5

Những hàng quá mở cửa bên cạnh các gian hàng đóng cửa, bất chấp "lệnh" tạm dừng hoạt động của thành phố.

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn có chỗ ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng trước cơn mưa giông bất chợt - 6

Hình ảnh ghi tại ngã tư Tố Hữu - Vạn Phúc (Hà Đông) trong ngày đầu áp dụng "lệnh" dừng hoạt động của thành phố để chống dịch. Không khí vắng vẻ chỉ đến khi mưa giông lớn xảy ra.

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn có chỗ ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng trước cơn mưa giông bất chợt - 7

Vỉa hè đường Tố Hữu tấp nập các hàng quán tự phát.

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn có chỗ ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng trước cơn mưa giông bất chợt - 8

Các xe hàng lưu động vô tư bày bán hoa quả ngay lối đi chung, lực lượng chức năng cũng vắng mặt

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn có chỗ ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng trước cơn mưa giông bất chợt - 9

Một điểm vui chơi tại đường Tố Hữu (Hà Đông) mở cửa trong ngày đầu áp dụng "lệnh" tạm dừng hoạt động.

Bất chấp lệnh cấm từ 1/8, người Hà Nội vẫn có chỗ ngồi trà đá, vỉa hè chỉ vắng trước cơn mưa giông bất chợt - 10

Trong khi đó, tại các siêu thị, biển khuyến nghị khách hàng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế được dán ngay từ bên ngoài cánh cửa ra vào.

Theo Khánh Linh (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bat-chap-lenh-cam-tu-1-8-nguoi-ha-noi-van-co-cho-ngoi-tra-da-via-he-chi-vang-truoc-con-mua-giong-bat-chot-20200801141911912.htm