Video

Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19

Không giường, không quạt, không yên tĩnh, nhưng phải có khẩu trang - giấc ngủ trưa “3 không, 1 có” nhọc nhằn của những người lao động vẫn đang “oằn mình” mưu sinh trong đợt nắng nóng đỉnh điểm của Đà Nẵng.

Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19
Đà Nẵng những ngày hè nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời có lúc hơn 40 độ C. Việc di chuyển ngoài đường dưới cái nóng như “thiêu da cắt thịt”, cộng thêm chiếc khẩu trang dày cộp để phòng dịch đúng là cảm giác không hề dễ chịu chút nào
Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 1
Thế nhưng với những người lao động vốn phải phơi mình ở ngoài nắng để mưu sinh thì chuyện đối mặt với “chảo lửa” vào những ngày này dường như đã chẳng còn xa lạ
Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 2
Tài xế xe ôm cũng là những người phải "bám đường" vì đặc thù công việc. Vào buổi trưa oi nóng và khi chưa có khách, nhiều bác tài chọn những tán cây vỉa hè làm nơi chợp mắt. Với họ một chút chợp mắt giữa trưa cũng đủ cho họ lấy lại sức lực để tiếp tục những công việc mưu sinh trong buổi chiều
Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 3
Thế nhưng giấc ngủ chập chờn ấy lại càng thêm nhọc nhằn hơn kể từ khi Covid-19 tái bùng phát và tất cả mọi người phải luôn đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch...

Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 4

Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 5

Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 6
Nhiều người lao động ăn vội bữa cơm nơi lề đường để tiết kiệm được thời gian nghỉ trưa
Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 7
Bất cứ nơi nào có bóng mát đều là những chỗ nghỉ ngơi lý tưởng đối với người lao động đang chật vật mưu sinh giữa mùa dịch. Để hạn chế tập trung đông người, họ đã chọn bóng cây, vỉa hè, gầm cầu,... làm chỗ "ngả lưng"
Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 8
Họ lấy gầm cầu làm giường, áo quần, giày dép làm gối, gió nóng làm quạt và chiếc khẩu trang làm bạn để nghỉ trưa sau những giờ lao động mệt nhọc
Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 9
Một người phụ nữ bán vé số chọn bãi cỏ dưới gầm cầu vượt Ngã Ba Huế làm nơi ngã lưng buổi trưa
Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 10
Nhiệt độ ngoài trời ở Đà Nẵng những ngày này nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Vỉa hè, lề đường lại càng nóng hơn vì khói bụi xe cộ và khí nóng bốc lên từ mặt đường, thế nhưng vì tính chất công việc cũng như điều kiện kinh tế khó khăn mà nhiều người vẫn chọn nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi ngay giữa buổi trưa nắng gắt. Gương mặt ai cũng mệt mỏi vì oi bức, vì những gánh nặng mưu sinh
Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 11
Lao động công trường là một công việc vất vả, nhưng điều kiện nghỉ ngơi lại rất hạn chế. Thông thường họ phải ở trong những lều lán nóng bức, ngột ngạt và số lượng người đông đúc, những chiếc quạt cũng chỉ thổi thêm hơi nóng vào khiến nhiều người khó chịu. Do đó, nhiều công nhân đã chọn tìm bóng cây vỉa hè nghỉ trưa, chí ít nó cũng thoáng hơn trong lều lán
Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 12
"Vì cách nhà gần 50km, sáng đi tối về chứ về buổi trưa thì nắng quá, do dịch bệnh nên thu nhập không cao và không ổn định nên anh em công nhân chúng tôi không thuê phòng trọ mà chọn ăn uống và nghỉ trưa ngay gầm cầu vượt. Dù nắng nóng 'chảy mỡ' luôn nhưng đành chấp nhận vậy chứ biết sao giờ", anh Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi), công nhân xây dựng chia sẻ.
Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 13
Dẫu những giấc nghỉ trưa chẳng có giường êm quạt mát nhưng hầu hết mọi người lại có tinh thần phòng dịch rất cao khi họ vẫn đeo khẩu trang trên mình
Ảnh: Nhọc nhằn bữa ăn lề đường và giấc ngủ '3 không, 1 có' dưới cái nóng 40 độ của người lao động giữa dịch Covid-19 - 14
Những phút chợp mắt ngắn ngủi ngoài đường, dưới cái nắng nóng như đổ lửa những ngày đầu hè, nhưng cũng giúp cho họ phục hồi lại sức lực để tiếp tục những công việc mưu sinh trong buổi chiều

Theo Hà Nam - Nguyễn Sơn (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-nhoc-nhan-bua-an-le-duong-va-giac-ngu-3-khong-1-co-duoi-cai-nong-40-do-cua-nguoi-lao-dong-giua-dich-covid-19-161211806064553076.htm