Thể thao

Zidane tức giận vì Real phải đá dưới bão tuyết

Di chuyển khó khăn rồi phải đá trên sân trắng tuyết, thầy trò Zidane bị chủ nhà Osasuna cầm hòa 0-0 ở vòng 18 La Liga hôm 9/1.

"Chúng tôi đã làm những gì có thể trên sân, nhưng đây đâu phải một trận bóng đá", Zinedine Zidane nói với vẻ bực tức không giấu diếm trong họp báo sau trận đấu.

Phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha đang nằm trong tâm bão Filomena - trận bão tuyết lớn nhất từ đầu thế kỷ 21. Sân El Sadar của Osasuna nằm ở thành phố Pamplona, tỉnh Navarre thuộc khu vực báo động cấp hai, nhưng bão vẫn khiến tuyết rơi nặng hạt. Còn Madrid là một trong 10 vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Zidane tức giận vì Real phải đá dưới bão tuyết
Dù được dọn trước giờ thi đấu, mặt sân El Sadar vẫn phủ nhiều tuyết khi cầu thủ Real và Osasuna so tài. Ảnh: EFE

Hôm 8/1, đã có phương án hoãn trận Osasuna - Real Madrid vì lo ngại thời tiết và an nguy của đội khách trên đường di chuyển. Tuy nhiên, đến phút chót, La Liga vẫn quyết định cho trận đấu diễn ra theo kế hoạch.

Thầy trò Zidane vì thế vẫn phải lên đường đi Navarre, dù máy bay chở họ bị kẹt trên đường băng Madrid tới hơn ba tiếng đồng hồ, để chờ dọn tuyết trước khi cất cánh. Còn ở El Sadar, ban tổ chức phải khẩn trương dọn tuyết trên mặt sân để kịp giờ hai đội thi đấu. Sau trận, Real cũng chưa thể trở lại Madrid ngay, phải lưu lại khách sạn ở Pamplona chờ nhà chức trách cho phép các chuyến bay hoạt động.

Zidane tức giận vì Real phải đá dưới bão tuyết - 1
Nhân viên sân El Sadar dọn lớp tuyết phủ dày trên mặt sân không lâu trước giờ hai đội ra sân thi đấu. Ảnh: EFE

"Những gì diễn ra trong hai ngày nay thật sự rất phức tạp", Zidane nói tiếp. "Chúng tôi giờ còn chưa biết khi nào mới được về lại nhà. Rất rõ ràng, trận này đúng ra phải bị hoãn. Các điều kiện cần thiết để chơi bóng - điều mà cả chúng tôi lẫn đối thủ mong muốn - đều không được đáp ứng".

Tuy nhiên, HLV của Real từ chối bình luận về việc LĐBĐ Tây Ban Nha và La Liga quyết định vẫn cho các trận đấu diễn ra theo đúng kế hoạch dịp cuối tuần này. "Tôi sẽ không đi sâu vào những chuyện này. Hôm nay, chúng tôi đã làm đúng những gì chúng tôi được yêu cầu, chúng tôi đã ra sân, thi đấu. Chỉ vậy thôi. Giờ là lúc Real cần nghĩ về việc phục hồi, dù giờ còn chưa biết sẽ về lại Madrid trong ngày mai hay ngày kia. Thứ Tư tới, chúng tôi sẽ đá trận tiếp theo rồi", ông nói, đề cập tới trận bán kết Cup Nhà Vua với Athletic Bilbao ngày 13/1.

Zidane tức giận vì Real phải đá dưới bão tuyết - 2
Zidane nhiều lần nhấp nhổm vì lo cho các học trò sau những va chạm trên mặt sân cứng vì lạnh. Ảnh: EFE

Trên sân El Sadar hôm qua, Zidane xếp Eden Hazard đá chính, bên cạnh Benzema và Asensio trên hàng công theo sơ đồ 4-3-3, còn Lucas Vazquez được đẩy xuống đá hậu vệ phải thay Carvajal bị treo giò. Real kiểm soát bóng tới 80% thời lượng, nhưng không tạo ra đủ nhiều các cơ hội để gây đột biến, trước Osasuna lùi sâu, đá phòng ngự theo hệ thống 4-1-4-1.

Kết quả hoà 0-0 khiến Real vẫn chỉ xếp nhì bảng với 37 điểm sau 18 trận. Thầy trò Zidane, vì thế, lỡ cơ hội vươn lên chiếm đỉnh bảng khi trận đấu giữa đầu bảng Atletico Madrid với Bilbao bị hoãn. Atletico đang có 38 điểm, nhưng đá ít hơn Real hai trận.

Theo Xuân Bình (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/zidane-tuc-gian-vi-real-phai-da-duoi-bao-tuyet-4218850.html