Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Ý, Đức thị uy sức mạnh, Tây Ban Nha chật vật tại 'đất dữ' Kosovo

Chỉ phải chạm trán các đối thủ dưới cơ, lượt trận cuối của đợt vòng loại tháng 9 chứng kiến màn trình diễn nặng tính hủy diệt của các "đại gia" Ý, Đức, Tây Ban Nha với quyết tâm giữ vững ngôi đầu bảng.

Chỉ giữ lại hai trụ cột trong đội hình đã chính thức đăng quang ở Euro 2020 là thủ thành Gianluigi Donnarumma và tiền vệ Jorginho, HLV Roberto Mancini nhân cơ hội được thi đấu trên sân nhà còn đối thủ chỉ là Lithuania, đội bóng chưa có nổi điểm nào sau 4 trận đã đấu cũng như kém nhà vô địch châu Âu đến 129 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đã tung ra đội hình 9 cầu thủ chuyên ngồi dự bị.

Ý, Đức thị uy sức mạnh, Tây Ban Nha chật vật tại 'đất dữ' Kosovo
Federico Bernardeschi tranh chấp bóng với hậu vệ Lithuania

Tuy vậy, với đẳng cấp được trui rèn ở các giải VĐQG hàng đầu châu lục, các tuyển thủ chủ nhà cũng nhanh chóng chứng tỏ được bản lĩnh vượt trội của mình. Sau vài tình huống bóng nguy hiểm đầu tiên do các cầu thủ phía Lithuania tạo ra, thế trận dần chuyển hẳn về cho đội bóng áo xanh chủ nhà Ý.

Ý, Đức thị uy sức mạnh, Tây Ban Nha chật vật tại 'đất dữ' Kosovo - 1
Moise Kean mở tỉ số trận đấu cho tuyển Ý

Phút 11, Moise Kean – chân sút 21 tuổi vừa có cơ hội thử sức hai mùa tại Everton, PSG và được Juventus hỏi mua lại mùa này - tận dụng cực nhanh đường chuyền hỏng của đối thủ để tung cú sút cháy lưới thủ thành Ernestas Setkus, mở tỉ số trận đấu. Hai phút sau, một tiền đạo 21 tuổi khác là Giacomo Raspadori có pha độc diễn trong vòng cấm rồi dứt điểm, bóng đập vào người trung vệ Edgaras Utkus bay luôn vào lưới Lithuania.

Ý, Đức thị uy sức mạnh, Tây Ban Nha chật vật tại 'đất dữ' Kosovo - 2
Giacomo Raspadori góp công vào hai bàn thắng

Dẫn trước hai bàn chỉ sau hơn 10 phút thi đấu, đội hình trẻ trung của nhà vô địch châu Âu liên tục dồn ép đối thủ với những đợt tấn công vô cùng mạnh mẽ. Phút 23, Giacomo Raspadori lần này chính thức có bàn thắng sau pha đá bồi cực nhanh để rồi 6 phút sau, đến lượt Moise Kean phá bẫy việt vị thành công, dễ dàng ghi bàn thắng thứ 4 cho "Squadra Azzurri".

Sau giờ nghỉ, HLV Mancini tung thêm 5 cầu thủ dự bị vào sân để tăng cường sức tấn công. Phút 54, Di Lorenzo ghi bàn thắng thứ 5 cho tuyển Ý và đội bóng áo xanh cũng giảm dần nhịp độ trận đấu sau pha lập công của hậu vệ đang khoác áo CLB Napoli.

Ý, Đức thị uy sức mạnh, Tây Ban Nha chật vật tại 'đất dữ' Kosovo - 3
Đoàn quân trẻ trung của HLV Mancini đang dần tìm lại sức mạnh

Đây là chiến thắng duy nhất của tuyển Ý ở ba đợt trận vòng loại World Cup tháng 9 và trận cầu này mở ra hy vọng cho đoàn quân áo Thiên thanh cơ hội đua tranh sòng phẳng ngôi đầu bảng C. Niềm tin cho thầy trò HLV Mancini càng được củng cố bởi ở trận đấu cùng giờ, đối thủ cạnh tranh Thụy Sĩ bất ngờ bị cầm hòa 0-0 trên sân của CH Ireland, hiện còn trong tay hai trận chưa đấu nhưng đã kém Ý đủ 6 điểm.

"Xe tăng" Đức tiếp tục thị uy

Chuyến làm khách trên sân của Iceland ở lượt đấu thứ 6 bảng J là màn trình diễn hết sức ấn tượng của tuyển Đức, đội bóng đã ghi đến 8 bàn thắng ở hai trận đấu trước đó với phong độ hủy diệt. Với phong độ thi đấu ở trạng thái tốt nhất, các cầu thủ của HLV Hansi Flick nhanh chóng thể hiện sự vượt trội bằng bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 4 mà tác giả pha lập công là Serge Gnabry sau đường chuyền của Leroy Sane.

Ý, Đức thị uy sức mạnh, Tây Ban Nha chật vật tại 'đất dữ' Kosovo - 4
Serge Gnabry (giữa) mở tỉ số sớm cho "xe tăng" Đức

Chủ nhà Iceland gây sóng gió trước cầu môn của Manuel Neuer ở phút 15 nhưng không thắng nổi "người nhện" của tuyển Đức. Đội khách sau pha bóng suýt thua này đã lấy lại được thế trận và có bàn thắng thứ nhì ở phút 24 do công của trung vệ Anton Rudiger với pha đánh đầu chéo góc hiểm hóc từ đường kiến tạo của Joshua Kimmich.

Đầu hiệp hai, Iceland đưa được bóng vào lưới đội khách từ pha đá bồi của Albert Gudmundssen nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Nóng mặt, Iceland càng đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ để rồi phải trả giá. Phút 56, Leroy Sane đón đường chuyền thuận lợi của Leon Goretzka để nâng tỉ số lên thành 3-0.

Lưới chủ nhà Iceland rung lên ở phút 63 sau pha dứt điểm của chính Leon Goreztka nhưng tiền vệ của Bayern Munich mắc lỗi việt vị, bàn thắng không được công nhận. Mãi đến phút 89, nỗ lực không mệt mỏi của tuyển Đức cũng được đền đáp khi Kai Havertz chuyền bóng dọn cỗ để Timo Werner ghi bàn. VAR tiếp tục vào cuộc nhưng lần này là tỉ số 4-0 chính thức được công nhận.

Ý, Đức thị uy sức mạnh, Tây Ban Nha chật vật tại 'đất dữ' Kosovo - 5
Timo Werner ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho tuyển Đức

Toàn thắng cả ba trận, ghi tổng cộng 12 bàn và giữ sạch lưới nhà, "xe tăng" Đức cuốn phăng mọi trở ngại để độc chiếm ngôi đầu bảng J với 15 điểm, bỏ xa hai đối thủ bám đuổi ngay phía sau là Armemia và Romania lần lượt 4 và 5 điểm sau sáu vòng đấu.

Tây Ban Nha chật vật trên đất Kosovo

Kosovo từng tạo tiếng vang ở chiến dịch Nations League mùa trước, thậm chí còn vào đến vòng play-off để tranh suất đến Euro 2020. Ngay cả đợt trận vòng loại World Cup tháng 9 này, đội bóng từng thuộc về Liên bang Nam Tư (cũ) cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ khi đánh bại Georgia rồi cầm chân cả cựu vô địch châu Âu Hy Lạp.

Ý, Đức thị uy sức mạnh, Tây Ban Nha chật vật tại 'đất dữ' Kosovo - 6
Asama Traore đi bóng trước các hậu vệ Kosovo

Chỉ tiếc là ở cuộc tiếp đón Tây Ban Nha rạng sáng 9-9, Kosovo đã phải cam chịu phận "chiếu dưới" khi không thể so sánh đẳng cấp và bản lĩnh với dàn cầu thủ "xứ sở bò tót". Thế trận phòng ngự của Kosovo chỉ giúp họ đứng vững đến phút 32 và để thủng lưới sau khoảnh khắc xuất thần của Pablo Fornals với một pha xử lý bóng vô cùng tinh tế.

Ý, Đức thị uy sức mạnh, Tây Ban Nha chật vật tại 'đất dữ' Kosovo - 7
Ferran Torres ấn định chiến thắng 2-0

Co cụm phòng thủ, tấn công thiếu sắc bén, đội chủ nhà Kosovo cuối trận để thua thêm bàn thứ nhì, lần này cũng đến từ chân sút đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh. Ferran Torres lập công ở phút 88, ấn định chiến thắng 2-0 cho Tây Ban Nha. Do ở trận đấu cùng giờ, Thụy Điển bất ngờ thất thủ 1-2 trên sân Hy Lạp, Tây Ban Nha với 13 điểm tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng B, đồng thời nới rộng khoảng cách điểm số với đối thủ Bắc Âu trong cuộc đua giành vé. Thụy Điển mới được 9 điểm nhưng vẫn đá ít hơn 2 trận so với Tây Ban Nha.

Theo Đông Linh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/the-thao/y-duc-thi-uy-suc-manh-tay-ban-nha-chat-vat-tai-dat-du-kosovo-20210909072026202.htm