Thể thao

Xuân Trường đẩy xe lăn cho Duy Mạnh ngày về nước

Gương mặt đượm buồn, đôi mắt đầy tâm sự, đó là biểu cảm chung của toàn đội U22 Việt Nam khi đáp chuyến bay từ Malaysia trở về nước.

Gương mặt đượm buồn, đôi mắt đầy tâm sự, đó là biểu cảm chung của toàn đội U22 Việt Nam khi đáp chuyến bay từ Malaysia trở về nước.

Chưa nguôi sau thất bại, các cầu thủ U22 Việt Nam khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã lặng lẽ nhanh chóng lên xe trở về khách sạn. Họ chỉ kịp nán lại chụp vài tấm ảnh kỷ niệm với người hâm mộ. Không ai nở nụ cười. Tất cả đều đọng lại một nỗi buồn khôn xiết.

Xuan Truong day xe lan cho Duy Manh ngay ve nuoc hinh anh 1

Xuân Trường theo sát Duy Mạnh trong ngày trở về nước. Ảnh: Nguyên Trí.

Cái tên được chú ý nhất trong thành phần U22 Việt Nam là Công Phượng. Tiền đạo này nhanh bước tiến về chiếc xe chờ cả đội. Số 10 không trả lời phỏng vấn. Điều này rất dễ hiểu. Làm sao có thể thốt lên lời nào khi thất bại vẫn còn lởn vởn trước mắt. Mà Công Phượng trước đó lại chơi rất hay.

Trên Fox Sport Asia, cây bút Scott McIntyre mới vài ngày trước còn khẳng định Công Phượng là một trong những ngôi sao sáng chói nhất SEA Games. Không chỉ riêng anh, cả đội U22 Việt Nam cũng thi đấu rất tốt, họ quyến rũ người xem bằng thứ bóng đá sôi động và đẹp mắt.

"Nói không quá lời, đội hình hay nhất SEA Games theo quan điểm của tôi phải có đến phân nửa số cầu thủ của U22 Việt Nam. Điểm qua có thể kể đến Công Phượng, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Thanh, Xuân Trường và Tuấn Anh. Tất cả họ đều thi đấu rất ấn tượng ", Scott McIntyre nêu luận điểm.

Xuân Trường ân cần đẩy xe lăn cho Duy Mạnh Khoảnh khắc Xuân Trường ân cần đẩy xe lăn cho Duy Mạnh khi U22 Việt Nam trở lại quê nhà vào tối 26/7 khiến người hâm mộ không khỏi chạnh lòng.

Nhìn lại chặng đường của U22 Việt Nam tại SEA Games, họ thi đấu rất có tổ chức, cân bằng trong tấn công lẫn phòng ngự. Ngoài ra, cầu thủ nào của họ cũng biết gi bàn khi có đến 7 gương mặt khác nhau lập công. Song, nghịch lý đội chơi hay nhất SEA Games lại không vào được bán kết. 

Bóng đá tồn tại quá nhiều nghịch lý. Và U22 Việt Nam trở thành nạn nhân của nghịch lý đó. Điều này khiến các cầu thủ không chấp nhận. Cả đội chắc chắn tin vào một điều: "Chúng ta xứng đáng nhận được nhiều hơn. Và hãy cho U22 Việt Nam một chữ "nếu", họ sẽ chắt chiu từng cơ hội khi gặp Indonesia".

Công Phượng lặng lẽ rời đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Nhưng hình ảnh khiến phóng viên Zing.vn chạnh lòng nhất là Xuân Trường ân cần đẩy xe lăn cho người đồng đội Duy Mạnh, dính chấn thương nặng trong trận gặp U22 Indonesia, theo đó bỏ lỡ trận đấu với Thái Lan.

Không Duy Mạnh, U22 Việt Nam mất chiếc máy quét ở giữa sân, người sắm vai tấm khiên thép trước hàng thủ. Phần còn lại đã là lịch sử. Suốt những phút ngắn ngủi tại sân bay Tân Sơn Nhất, Xuân Trường không rời Duy Mạnh. Anh giữ chặt người đồng đội, như níu kéo điều gì đó còn sót lại.

Nếu có Duy Mạnh, HLV Hữu Thắng hẳn đã có một đấu pháp khác trước U22 Thái Lan. Và không khí đón U22 Việt Nam về lại quê nhà trong buổi tối vẫn có vài chục CĐV đội mưa ra đón hẳn sẽ khác.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)