Thể thao >> Champions League

Xé lưới Tottenham 4 lần, Gnabry còn sát thêm muối vào nỗi đau của đối thủ

Cầu thủ từng bị Arsenal ruồng bỏ, Serge Gnabry, đã thi đấu cực kì bùng nổ trước Tottenham và ghi tới 4 bàn vào lưới đội bóng London.

Rạng sáng nay, Bayern Munich đã khiến cả châu Âu phải sững sờ khi hủy diệt Tottenham với tỷ số khó tin 7-2 ngay trên sân đối phương, khi hai đội chạm trán tại vòng bảng Champions League. Trong đó, cầu thủ chạy cánh Serge Gnabry được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận khi ghi tới 4 bàn thắng vào lưới đội bóng thành London.

Đáng nói, Serge Gnabry lại là người cũ của Arsenal, đối thủ vốn không đội trời chung với Tottenham ở London. Đó là lý do sau trận đấu, cầu thủ người Đức tỏ ra vô cùng hả hê. Trên tài khoản twitter, Serge Gnabry đã đăng dòng trạng thái để thêm một lần sát muối vào nỗi đau của "Gà trống" với đại ý: Nhuộm đỏ Bắc London!

Xé lưới Tottenham 4 lần, Gnabry còn sát thêm muối vào nỗi đau của đối thủ

Chứng kiến màn trình diễn của Serge Gnabry, cựu tiền vệ của Bayern - Owen Hargreaves cũng không dấu nổi sự thán phục.

Phát biểu trên BT Sport, Hargreaves cho biết: "HLV trưởng đội tuyển Đức [Joachim Low] từng nói rằng vào một ngày khác, Serge Gnabry sẽ là cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách triệu tập của ông ấy".

"Từ mùa trước Serge Gnabry đã hay rồi, nhưng sang đến mùa này cậu ấy còn bùng nổ hơn. Có cảm giác cậu ấy sẽ thổi bay tất cả.

"Serge Gnabry lao vào giữa hàng phòng ngự đối phương, biến họ thành những xác chết trước khi kết thúc hoàn hảo".

Xé lưới Tottenham 4 lần, Gnabry còn sát thêm muối vào nỗi đau của đối thủ - 1

Đồng quan điểm với Hargreaves, cựu trung vệ Rio Ferdinand cũng trầm trồ trước màn trình diễn của hậu bối: "Nhìn Grabry thi đấu tôi thấy Arsenal đã để tuột mất một tài sản giá trị như thế nào".

"Bayern Munich đang trong quá trình chuyển giao, và tôi thấy họ dường như đã sẵn sàng để trở lại. Tôi rất thích màn trình diễn của họ hôm nay, nó khiến tôi cảm thấp vô cùng phấn khích, chỉ muốn nhảy cẫng lên sau mỗi bàn thắng", Ferdinand nói với BT Sport.

Ngọc Linh (SHTT)