Thể thao

Vượt mặt 'Võ League', bóng đá nữ VN dính màn loạn đả xấu xí chưa từng có trong lịch sử

Trận bán kết 2 giải VĐQG bóng đá nữ Việt Nam kết thúc bởi màn loạn đả không thể xấu hổ hơn.

Màn loạn đả trên sân Thống Nhất giữa các cầu thủ nữ TP.HCM I và Than Khoáng sản Việt Nam

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên trên sân Thống Nhất, cầu thủ hai đội TP.HCM I và Than Khoáng sản Việt Nam lao vào nhau ẩu đả, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng xấu hổ và hỗn loạn.

Hầu như tất cả cầu thủ của hai đội đều lao vào nhau "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", đòi ăn thua đủ, mặc cho Ban huấn luyện và trọng tài ra sức can ngăn.

Thậm chí, các khán giả trên khán đài cũng nhà xuống sân tham gia, cả các cầu thủ nữ TP.HCM II cũng lao xuống sân.

Bị ăn đòn nặng nhất, có lẽ là thủ môn dự bị của Than Khoáng sản Việt Nam, khi bị đến 5, 6 cầu thủ đối phương đánh ngã và dẫm giày đinh vào người, vào mặt.

Đáng nói nhất là lực lượng an ninh không hề có sự can thiệp, khiến Ban huấn luyện hai đội phải cực kỳ vất vả mới có thể làm nguội những cái đầu nóng.

Sự việc này là cực kỳ xấu xí, cũng như cực kỳ đáng tiếc khi làm hỏng đi hình ảnh vốn khá tốt đẹp của các cầu thủ nữ Việt Nam. Đáng tiếc hơn nữa khi hậu quả của nó sẽ rất nghiêm trọng, với việc chắc chắn sẽ có nhiều bản án nặng nề giáng xuống đầu các nữ cầu thủ vốn đã cực kỳ chật vật để theo đuổi niềm đam mê bóng đá của mình.

Theo Ngô Trà (Soha/Trí Thức Trẻ)