Thể thao >> World Cup 2022

Vũ điệu Samba, Messi đi bộ thành... thánh và 'siêu xayda' thất truyền

World Cup giống một bức tranh khắc họa đầy đủ về những đặc trưng của các đội tuyển hùng mạnh nhất.

Vũ điệu Samba và Messi đi bộ

Cả 4 bàn thắng của Brazil vào lưới Hàn Quốc đều rất đẹp, có thể nói mê hoặc người xem. Khoảnh khắc Richarlison ghi bàn thắng thứ ba phản ánh về cảnh giới chơi bóng của các chàng vũ công Samba. Richarlison khiêu vũ với trái bóng, rồi ngẫu hứng phối hợp xé toang hàng thủ của Hàn Quốc để ghi bàn. Pha bóng đẹp đến mức HLV Tite bị thôi miên và khiêu vũ để ăn mừng cùng học trò.

Cầu thủ Brazil thích phô diên kỹ thuật, lắc hông, nhảy múa... là đặc sản ở World Cup. Nhưng nỗi tuyệt vọng từng phủ kín cả nước Brazil vào năm 2014 với thất bại 1-7 trước tuyển Đức ngay tại sân nhà. Vũ điệu Samba bị đánh mất, chỉ có những cầu thủ bị ví như "công nhân" và chơi thứ bóng đá cơ bắp lạ lẫm. Đó là nỗi xấu hổ với đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới.

Vũ điệu Samba, Messi đi bộ thành... thánh và 'siêu xayda' thất truyền
Những điệu nhảy ăn mừng là đặc sản của Brazil ở World Cup.

Bây giờ vũ điệu Samba đã trở lại với đúng hình ảnh của một Brazil quyến rũ người xem. Những chàng vũ công Samba đã khiêu vũ ở sân khấu World Cup 2022. Đây là điều tuyệt vời nhất để nói về Brazil sau một giai đoạn thăng trầm từng đánh mất vẻ đẹp của chính mình, còn chuyện nhà vô địch phải chờ xem điều gì tiếp theo sẽ xảy ra ở giải đấu năm nay.

World Cup 2022 cũng đánh dấu sự trở lại của Argentina - đội bóng xứ Tango. Ngôi sao Messi đang tạo ra một cảm hứng đặc biệt với cảnh giới kỳ lạ nhất trong bóng đá: Đi bộ thành... thánh.

Màn trình diễn của Messi trước Úc được ví như bản Tango hay nhất, ai cũng say đắm. Một nghịch lý là Messi di chuyển tổng cộng 8,59 km trong cả trận đấu, riêng thời gian đi bộ là... 4,75 km. Tức Messi có gần 1/2 thời gian đi bộ ở trận đấu với Úc. Con số kể trên chưa phải cao nhất về việc Messi đi bộ ở World Cup 2022, ba trận còn lại là 4,99 km, 4,73 km và 4,62 km.

Mỗi trận đấu đi bộ gần 1/2 thời gian nhưng Messi đã có 1 kiến tạo, ghi 3 bàn cho Argentina. Tài năng siêu hạng, đi bộ thành... thánh của Messi đã mang Argentina trở lại với hình ảnh đội bóng hùng mạnh từng 2 lần vô địch World Cup.

Vũ điệu Samba, Messi đi bộ thành... thánh và 'siêu xayda' thất truyền - 1
Messi thường xuyên đi bộ trong trận đấu nhưng chạy thì... ra bàn thắng.

Ngoài ra, tuyển Pháp giữ được lối chơi tấn công mạnh mẽ, giàu tốc độ dựa trên những cầu thủ gốc Phi. Tuyển Anh vẫn không bị mất đi "vũ khí bóng bổng"... Tất cả tạo ra sự hấp dẫn cho World Cup 2022 và khó để đoán được ai sẽ giành Cúp vàng ở Qatar.

"Siêu xayda" thất truyền

Tuyển Brazil đã trở lại đúng nghĩa với vũ điệu Samba. Argentina không còn lỗi nhịp Tango. World Cup 2022 vẫn có giá trị cũ đứng trước nguy cơ thất truyền. Đó là những khả năng đặc biệt của tuyển Đức - đội bóng từng giống như "chiến binh siêu xayda" ở World Cup.

Tuyển Đức có nhiều biệt danh nhưng cách họ thi đấu mạnh mẽ, càng khó khăn thì càng bộc lộ sức mạnh về tinh thần với những cuộc ngược dòng kinh điển. Một số cầu thủ Đức thường có mái tóc bạc kim, khuôn mặt dữ tợn, manh mẽ như Oliver Kahn, Stefan Effenberg, Bastian Schweinsteiger... Tất cả tạo ra sự liên tưởng về Saiyan (Siêu xayda) trong truyện tranh Dragon Ball.

Vũ điệu Samba, Messi đi bộ thành... thánh và 'siêu xayda' thất truyền - 2
Matthaeus là thủ lĩnh đưa tuyển Đức đến chức vô địch World Cup 1990.

Tuyển Đức đã chơi thứ bóng đá tệ hại nhất ở World Cup 2022. Hansi Flick không thiếu ngôi sao giỏi, thậm chí còn thừa so với nhiều đội bóng khác. Vấn đề Đức đã thất truyền những giá trị cũ từng tạo ra hình ảnh một đội bóng 4 lần vô địch thế giới, 8 lần đến trận chung kết và 13 lần vào bán kết. Đó là thủ lĩnh kiểu Đức và số 9 cổ điển.

Những Beckenbauer, Rumeniger, Matthaeus, Matthias Sammer, Oliver Kahn, Ballack... là biểu tượng về người đội trưởng kiểu Đức. Họ không chỉ tài năng mà có thể xoay chuyển cuộc chơi nhờ giỏi xốc tinh thần cho toàn đội chiến đấu đến tận những giây cuối cùng. Tuyển Đức bây giờ không có ai đủ tầm làm đội trưởng, thiếu cá tính mạnh mẽ.

Về số 9 cổ điển, câu chuyện này đã có từ năm 2014 khi Đức mang theo "ông lão" Klose đến Brazil. Dù vô địch thế giới nhưng tuyển Đức đã thất truyền tiền đạo kiểu mẫu. Hai kỳ World Cup kế tiếp đều là thảm họa dành cho tuyển Đức, trong đó khả năng ghi bàn kém cỏi nên không thể kết liễu đối thủ.

Vũ điệu Samba, Messi đi bộ thành... thánh và 'siêu xayda' thất truyền - 3
Jurgen Klinsmann và Rudi Voller - đôi tiền đạo trứ danh của Đức.

Số 9 cổ điển trong lịch sử World Cup chính là vũ khí đáng sợ của người Đức. Đó là Uwe Seeler, "vua dội bom" Gerd Muller, Karl-Heinz Rummenigge, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Oliver Bierhoff, Miroslav Klose... Trong Top 3 chân sút vĩ đại nhất của World Cup, tuyển Đức đang có hai người là Gerd Muller (14 bàn, xếp thứ 3) và Miroslav Klose (16 bàn, xếp thứ nhất), người còn lại là Ronaldo của Brazil (15 bàn, xếp thứ hai). "Đặc sản" số 9 của bóng đá Đức đã không có ở World Cup 2022, khi Niclas Fullkrug không được coi trọng với ba trận đều vào sân từ ghế dự bị.

Thủ lĩnh bao gồm giá trị tinh thần, ý chí chiến đấu và tinh thần không bỏ cuộc. Số 9 cổ điển giải quyết bàn thắng, kế liễu đối thủ trong thời khắc quan trọng nhất, còn không ghi bàn thì không thể chiến thắng. Bóng đá Đức đã đúng khi thay đổi sang bóng đá tấn công, vấn đề phải giữ được những giá trị cốt lõi nếu muốn có thêm ngôi sao thứ 5 ở World Cup.

Theo Văn Nhân (Saostar.vn)




https://www.saostar.vn/sao-sport/vu-dieu-samba-messi-di-bo-thanh-thanh-va-sieu-xayda-that-truyen-202212081220458946.html