Thể thao >> Thể thao trong nước

V.League 2018: Kịch tính cuộc đua ở nhóm 'đèn đỏ'

Sau vòng 14, nhóm đua trụ hạng V.League đã có thêm CLB TP.HCM. Đây là một bất ngờ và làm cuộc đua tranh ở nhóm đèn đỏ càng thêm khó lường.

V.League 2018: Kịch tính cuộc đua ở nhóm 'đèn đỏ'

Từ một ứng viên của cuộc đua vô địch và mạnh dạn ra chỉ tiêu lọt vào tốp 3 V.League, nhưng sau vòng đầu tiên của lượt về, CLB TP.HCM đã rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn mỗi CLB Nam Định.

Thực tế, CLB TP.HCM không hề giấu tham vọng sẽ bay cao ở mùa giải thứ 2 có mặt tại V.League và đã đầu tư lớn để đưa về HLV Toshiya Miura cùng một loạt hảo thủ, nhằm có thể hiện thực hoá khát vọng của mình. 

Tuy nhiên, “vận đen” từ lúc còn làm HLV trưởng của tuyển Việt Nam đến nay có vẻ vẫn đeo bám ông thầy người Nhật, khi một loạt cầu thủ chủ chốt như Phi Sơn, Gustavo, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Ngọc Đức, Đình Luật, Hải Anh… không dính chấn thương nặng thì cũng bị án treo giò, khiến CLB này có lúc còn không đủ người để đăng ký danh sách thi đấu. 

Lực lượng thiếu hụt, nên không ngạc nhiên khi CLB TP.HCM càng đá càng đuối và sau trận thua Hải Phòng 0-2 ở vòng 14, thầy trò ông Miura đã chính thức rơi vào bảng “phong thần”.

V.League 2018: Kịch tính cuộc đua ở nhóm 'đèn đỏ' - 1
Cú ngã của Phi Sơn và đồng đội trên sân Lạch Tray đã đẩy CLB TP.HCM xuống nhóm đèn đỏ. Ảnh: Đức Cường

Khi nhóm đèn đỏ có thêm thành viên, đồng nghĩa đó sẽ là… niềm hy vọng cho các đối thủ còn lại khi áp lực sẽ được chia đều. Hiện khoảng cách điểm số từ vị trí thứ 11 đến 14 trên bảng tổng sắp rất sát nhau. 

Theo đó, SLNA xếp thứ 11 với 14 điểm, Sài Gòn FC hạng 12 với 13 điểm, CLB TP.HCM cùng 13 điểm nhưng xếp thứ 13 vì thua hiệu số, còn Nam Định đứng chót bảng với 10 điểm. Đồng nghĩa, chỉ cần một trận đấu có kết quả bất lợi, lập tức vị trí sẽ hoán đổi.

Sau trận thắng bất ngờ trước đội đầu bảng Hà Nội FC, HLV Phan Văn Tài Em của Sài Gòn FC dù rất vui mừng khi đội nhà có trận thắng thứ 3 ở V.League, nhưng rất thận trọng khi nhận định: “Cuộc đua ở nhóm trụ hạng đã bước vào giai đoạn quyết liệt khi các đội đeo bám nhau rất sát. Vì vậy, tất cả đều phải cẩn trọng và tận dụng những cơ hội có được. Đối với chúng tôi, những trận đấu của giai đoạn lượt về đều là những trận chung kết”.

Nếu Sài Gòn FC đang xếp vị trí thứ 12, nhưng vẫn xác định những cuộc so kè sắp tới của họ sẽ là “chung kết”, đương nhiên đội chót bảng như Nam Định càng phải thận trọng hơn bao giờ hết, nhất là khi ở vòng 15 họ sẽ đụng ngay đối thủ trực tiếp là CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất.

V.League 2018: Kịch tính cuộc đua ở nhóm 'đèn đỏ' - 2
Nam Định (áo vàng) đang thắp lên hy vọng ở cuộc đua trụ hạng. Ảnh: Phan Tùng

Cần nói thêm, ngoài 4 đội đang nằm trong nhóm chót bảng, 2 đội XSKT Cần Thơ (hạng 10) và HAGL (hạng 9) hoàn toàn có thể gia nhập nhóm tử thần bất cứ lúc nào khi HAGL chỉ hơn SLNA đúng 3 điểm, tức bằng 1 trận thắng. 

Oái ăm hơn khi vòng 15 tới, nếu thành tích không cải thiện, 2 CLB kể trên hoàn toàn sẽ bị "bảng phong thần" điểm tên. Nói thế, vì HAGL sẽ tiếp Sài Gòn FC, trong lúc XSKT Cần Thơ sẽ đến làm khách trên sân Vinh của SLNA.

Lượt về V.League 2018 chuẩn bị bước sang vòng đấu thứ 2, nhưng cuộc cạnh tranh để đào thoát khỏi nhóm đèn đỏ đang đến hồi quyết liệt. Đặc biệt, 3 cuộc so kè trên sân Thống Nhất, Pleiku và Vinh ở vòng 15 dự báo sẽ rất gay cấn và đầy kịch tính, vì khả năng sẽ có thêm những “ứng viên” được điểm mặt đặt tên trong cuộc đua trụ hạng.

Khi Hà Nội FC vẫn chưa có đối thủ ngang tầm ở cuộc đua vô địch, ngược lại nhóm đèn đỏ đang chật chội với nhiều ứng viên đua tranh.

Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)