Thể thao

VCK giải U23 châu Á 2016: Bảng đấu nào với U23 Việt Nam cũng là "tử thần"

Với U23 Việt Nam, có bảng đấu nào ở cấp độ châu lục không phải bảng “tử thần”? Đã đến lúc chúng ta phải quên đi khái niệm này.

Với U23 Việt Nam, có bảng đấu nào ở cấp độ châu lục không phải bảng “tử thần”? Đã đến lúc chúng ta phải quên đi khái niệm này.

Ở vòng loại giải U23 châu Á hồi tháng 3, U23 Việt Nam xếp thứ 2 ở bảng I, xếp hạng 3/5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Trong 16 đội giành vé tới VCK, U23 Việt Nam xếp hạng 14/16.

Tại bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2015, ĐT Việt Nam xếp hạng 17 châu Á (127 thế giới). Đó là còn chưa kể tới 3 ĐT “không hiểu tại sao” lại xếp dưới dưới ĐT Việt Nam là Thái Lan, CHDCND Triều Tiên và Yemen.

Với những thống kê ấy, U23 Việt Nam chắc chắn là một trong số những ĐT bị xem là yếu nhất tại VCK giải U23 châu Á 2016 tổ chức ở Qatar tháng 1 năm sau. Với đội bóng yếu nhất, bảng đấu nào chẳng là bảng “tử thần”?

U23 Việt Nam từng chơi ngang ngửa Hàn Quốc khi chấp nhận ở “kèo dưới”. Ảnh: Thanh Hà

2. Đã đến lúc giới truyền thông và các nhà chuyên môn nên quên đi khái niệm “tử thần” dành cho các ĐT Việt Nam ở sân chơi châu lục. Vì khi khái niệm này còn tồn tại, chúng ta còn mặc định, thậm chí huyễn hoặc về sức mạnh của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu Á. Thất bại nặng nề của U19 Việt Nam hồi năm 2014 từng là trải nghiệm đau thương đến sau sự ảo tưởng ấy.

Quên đi khái niệm “tử thần” cũng đồng thời với việc thừa nhận tư cách “cửa dưới” cho bóng đá Việt Nam ở mọi sân chơi cấp châu lục. Một đội bóng biết rõ mình yếu, ra sân với sự hiểu biết đầy đủ và chính xác nhất về bản thân không bao giờ là một tập thể dễ bị đánh bại. Trong sự tự nhận thức ấy, chúng ta mới tìm ra được những phương án phù hợp nhất để khỏa lấp các hạn chế (còn rất nhiều) và phát huy các điểm mạnh (dù rất ít) của mình.

Trong khoảng nửa năm qua, HLV Toshiya Miura đã từng bước chuyển hóa quan điểm ấy tới các ĐT Việt Nam. Chúng ta đã có các trận hòa trước những đối thủ mạnh từ Hàn Quốc, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, có những trận chơi ngang ngửa trước Nhật Bản, Thái Lan.

3. Đương nhiên, tư tưởng “cửa dưới” không đồng nghĩa với một lối chơi tiêu cực, chặt chém, đề cao quá mức thành tích. Các đội bóng ở kèo dưới vẫn có cách riêng để thể hiện bản sắc, duy trì phong cách. Lịch sử bóng đá thế giới đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy, điển hình là Đan Mạch tại EURO 1992 và Hàn Quốc ở World Cup 2002. Riêng về khía cạnh bản sắc này, HLV Miura có vẻ chưa tạo được nhiều dấu ấn.

Tóm lại, chừng nào chúng ta quên đi khái niệm “tử thần”, chừng ấy U23 Việt Nam và các ĐTQG mới có thể tiến xa hơn được.

U23 Việt Nam có thể “đóng băng” trước VCK U23 châu Á?

Tháng 1/2016 là thời điểm VCK giải U23 châu Á khởi tranh ở Qatar. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ không thể sử dụng thế hệ những cầu thủ sinh năm 1992. Đấy là mối lo lớn với ông Miura và các cộng sự khi nhóm cầu thủ sinh năm 1993 đang có không nhiều cơ hội thi đấu.

Ngoại trừ nhóm tuyển thủ quốc gia và một số cầu thủ HAGL, phần lớn đội hình U23 Việt Nam vừa dự vòng loại giải U23 châu Á 2016 đang không được thi đấu thường xuyên. Trong khung gỗ, cả 3 thủ môn Hoài Anh, Văn Phong, Minh Long đều phải ngồi dự bị ở CLB. Hoài Anh và Văn Phong có quá ít cơ hội trong khi Phí Minh Long, bất chấp tiềm năng rất lớn đã thể hiện ở cấp độ ĐTQG, vẫn chỉ là lựa chọn thứ... 4 tại Hà Nội T&T.

Tại hàng tiền vệ, Hữu Dũng, Ngọc Thắng - 2 tiền vệ đá chính của U23 Việt Nam, đều không có cơ hội ra sân tại Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng. Tuấn Anh vẫn vật lộn với chấn thương ở HAGL. Cả 3 cái tên Văn Thanh, Hùng Dũng và Đức Huy đều ngồi dự bị hoặc đang chơi ở giải hạng Nhất với tần suất ra sân rất thấp.

Trên hàng công, ngoại trừ bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn và phần nào là Thanh Bình, Văn Long đang bị quên lãng ở SHB Đà Nẵng.

Việc nhóm cầu thủ trong độ tuổi dự vòng loại giải U23 châu Á đang phải ngồi dự bị hàng loạt ở nhiều CLB sẽ khiến ông Toshiya Miura mất đi rất nhiều lựa chọn. Các cầu thủ cũng không có thực tiễn thi đấu và cơ hội tiến bộ vì được ra sân quá ít.

Quanh đi quẩn lại, chiến lược gia người Nhật sẽ chỉ còn vài cái tên quen thuộc để xem xét. Chừng ấy lựa chọn là quá ít cho một giải đấu giành vé đến Olympic.

>> U23 Việt Nam chắc chắn rơi bảng “tử thần” ở giải châu Á 2016
 
Theo Thanh Hà (Thethaovanhoa.vn)