Thể thao

Vardy - ‘hung thần’ ám ảnh nhất sự nghiệp Pep Guardiola

Sau cậu học trò cũ Lionel Messi, HLV Pep Guardiola lại gặp phải một “hung thần” còn đáng sợ hơn là tiền đạo Jamie Vardy.

Đêm qua, Man City có trận đấu tiếp đón Leicester City trên sân nhà Etihad trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh. Với lợi thế sân nhà, Man City nhanh chóng dồn ép đối thủ và sớm có bàn thắng mở tỷ số với cú volley tuyệt đẹp của Riyad Mahrez.

Tuy nhiên, sai lầm ở hàng thủ đã khiến Man City đã phải nhận thất bại cực kì khó tin với tỉ số 2-5. Đây là trận đấu chứng kiến sự thăng hoa của Jamie Vardy, người lập hat-trick vào lưới thủ môn Ederson, trong đó có 2 quả phạt đền đều do anh kiếm về rồi đích thân thực hiện thành công.

Vardy - ‘hung thần’ ám ảnh nhất sự nghiệp Pep Guardiola

Thống kê chỉ ra rằng, Jamie Vardy đã ghi 8 bàn vào lưới Man City của Pep Guardiola tại Ngoại hạng Anh - nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ cầu thủ nào khác. Ngoài ra, con số này cũng giúp Vardy có nhiều hơn 4 pha lập công vào lưới đội bóng của Pep Guardiola ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu so với bất kỳ cái tên nào khác.

Trong sự nghiệp của mình, Pep Guardiola chưa từng gặp “hung thần” nào đáng sợ đến vậy, kể cả cậu học trò cũ Lionel Messi - người lập hat-trick vào lưới Man City năm 2016. Vardy cũng là người đầu tiên có đến 2 lần ghi 3 bàn trước nửa xanh thành Manchester dưới thời Pep. Trước đó, vào ngày 10/12/2016, anh từng làm được điều tương tự trong chiến thắng 4-2 của Leicester.

Ngoài ra, ở tuổi 33 lẻ 260 ngày, Vardy là cầu thủ già nhất lập hat-trick trong 1 trận đấu tại Ngoại hạng Anh suốt 17 năm qua. Năm 2003, huyền thoại Teddy Sheringham, khi đó 37 tuổi và đang khoác áo Portsmouth đã chọc thủng lưới Bolton 3 lần.