Thể thao >> Thể thao quốc tế

VAR một lần nữa khiến Pep Guardiola và Man City ôm hận trước Tottenham

VAR một lần nữa đứng về phía Tottenham Hotspur, và người chịu thiệt vẫn là đoàn quân của HLV Pep Guardiola.

Ở phút bù giờ thứ 2, Gabriel Jesus có pha khống chế và dứt điểm gọn gàng, làm tung lưới Tottenham Hotspur. Bảng điện tử cũng đã hiện tên ngôi sao người Brazil nhưng công nghệ VAR vào cuộc và xác nhận không có bàn thắng. Lí do là bởi trước đó trung vệ Aymeric Laporte đã để tay chạm bóng.

Chung cuộc, Man City bị Tottenham Hotspur cầm chân với tỷ số hòa 2-2 ngay trên sân nhà, trong trận đấu mà họ hoàn toàn áp đảo khi tung ra tới 30 pha dứt điểm (so với chỉ 3 của đối thủ). Theo đó, thầy trò HLV Pep Guardiola chỉ có 4 điểm, và bị tụt lại so với Liverpool (6 điểm).

Bàn thắng bị khước từ của Jesus

Kịch bản tương tự cũng đã diễn ra ở mùa giải năm ngoái, cụ thể là tại tứ kết lượt về Champions League, và cũng tại SVĐ Etihad. Phút bù giờ thứ 3, Raheem Sterling nhận bóng từ Sergio Aguero và dứt điểm tung lưới thủ thành Hugo Lloris, nâng tỷ số lên 5-3 cho Man City, đây là kết quả vừa đủ để nhà đương kim vô địch nước Anh đi tiếp.

Sau tình huống này, các cầu thủ Man City và HLV Pep Guardiola ăn mừng điên cuồng, còn Tottenham Hotspur thì đổ gục xuống sân. Nhưng VAR đã phá hỏng tất cả. Sau khi VAR vào cuộc, trọng tài Cuneyt Cakir đã khước từ bàn thắng vì Sergio Aguero đã rơi vào thế việt vị.

Và dù có chiến thắng 4-3 chung cuộc nhưng Man City vẫn là đội bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách (hòa 4-4 sau 2 lượt trận).

"Bàn thắng vàng" bị khước từ của Sterling

 Duy Anh (SHTT)