Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Van Dijk lên tiếng cảnh báo đồng đội

Trung vệ của Liverpool cho rằng anh và đồng đội cần phải tập trung vào màn trình diễn của đội nhà trong mỗi trận đấu.

Liverpool đang bỏ xa Man City tới 8 điểm dù mùa giải mới chỉ trôi qua 8 vòng đấu. Chiến thắng trước Leicester cuối tuần qua đã nối dài mạch thắng tại Ngoại hạng Anh lên 17 trận, tính từ tháng 3, chỉ còn kém kỷ lục 18 trận thắng liên tiếp của chính Man City 1 trận.

Nhưng bất chấp viễn cảnh tươi sáng đã mở ra phía trước, trung vệ Van Dijk lại không muốn quá "mơ mộng" khi chia sẻ trên Sky Sports: "Chúng tôi vẫn luôn cải thiện trong mỗi trận đấu. Và tôi nghĩ chỉ nên tập trung vào tất cả trận đấu phía trước, thay vì nhìn vào khoảng cách, hay điểm số giữa Liverpool và các đội khác, kể cả Man City".

Van Dijk lên tiếng cảnh báo đồng đội

Theo Van Dijk, với 30 vòng đấu còn lại, rủi ro vẫn có thể đến với Liverpool trên đường đua vô địch. "Có rất nhiều giai đoạn bận rộn chuẩn bị đến, vào tháng 12 và tháng 1. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra ở giai đoạn này", trung vệ người Hà Lan nhấn mạnh.

Khi được hỏi về thất bại của Man City ngay trên sân nhà trước Wolves, Van Dijk cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. "Tất nhiên, tôi không nghĩ kết quả lại như vậy. Tôi nghĩ mọi người đều mong đợi trận đấu khó khăn cho Man City.

Nhưng khi họ chơi ở sân nhà, hiếm khi họ không ghi được ít nhất một bàn. Wolves đã có màn trình diễn tuyệt vời. Nhưng Man City chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ sau trận thua này".

Vòng đấu tới, Liverpool sẽ hành quân tới sân Old Trafford để làm khách của MU. Một chiến thắng sẽ chính là lời khẳng định dành cho thầy trò HLV J. Klopp cho vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Ngọc Linh (SHTT)