Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

UEFA lên tiếng trước cáo buộc xử thua tuyển Đan Mạch nếu không kết thúc trận đấu dang dở

LĐBĐ Châu Âu (UEFA) cho rằng quyết định cho trận đấu tiếp tục được sự đồng thuận của tuyển Đan Mạch lẫn Phần Lan.

"UEFA chắc chắn đã xử lý tình huống với sự tôn trọng tối đa cho sự việc nhạy cảm trên cũng như các cầu thủ. Việc để trận đấu tiếp tục chỉ được đưa ra sau khi hai đội yêu cầu được đá luôn trong ngày hôm đó" - AP dẫn lời người phát ngôn của UEFA.

Boesen (áo xanh, trái) trong lúc hồi sức tim cho Eriksen trên sân Parken. Ảnh: AFP

Trong khi đó, phóng viên của beInSport Tancredi Palmeri đã dẫn lại thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Âu: "UEFA không đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc sẽ xử thua một trong 2 đội (Đan Mạch, Phần Lan) nếu họ không tiếp tục trận đấu".

Trước đó, thủ thành huyền thoại của MU - Peter Schmeichel và cũng là bố của thủ môn ĐT Đan Mạch hiện tại, Kasper Schmeichel đã có tiết lộ gây sốc, khi UEFA ép các cầu thủ Đan Mạch phải trở lại thi đấu, hoặc sẽ bị xử thua 0-3.

Thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel tỏ ra rất bức xúc với UEFA

"Họ nói rằng các cầu thủ khăng khăng muốn trở lại thi đấu, nhưng tôi biết đó không phải là sự thật. Hoặc những gì các bạn nhìn thấy không phải là sự thật. Họ nói với các cầu thủ rằng, hãy trở lại ngay lập tức và thi đấu nốt 50 phút còn lại. Hoặc trận đấu sẽ trở lại vào 12h trưa ngày hôm sau. Sự lựa chọn thứ 3 là bỏ trận đấu và bị xử thua 0-3" - Peter Schmeichel khẳng định.

Trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tạm dừng ở phút 43, thời điểm Christian Eriksen đổ gục xuống sân. Sau đó khoảng 2 tiếng, 2 đội đã trở lại sân Parken để thi đấu nốt thời gian còn lại. Chung cuộc, Phần Lan thắng Đan Mạch 1-0 bằng pha làm bàn của Joel Pohjanpalo ở phút 60.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)