Thể thao >> SEA Games 30

U22 Thái Lan chật vật thắng U22 Lào nhờ hai bàn phút cuối

U22 Lào đã kiên cường cầm chân U22 Thái Lan tới phút 90, nhưng chỉ trong ít phút cuối trận họ đã để thủng lưới hai bàn. Chiến thắng 2-0 giúp U22 Thái Lan tiếp tục hy vọng vượt qua vòng bảng SEA Games 30.

Xem lại chiến thắng 2-0 của U22 Thái Lan trước Lào

Tiếp đón đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều là U22 Lào nhưng U22 Thái Lan đã có một trận đấu rất vất vả trên mặt cỏ nhân tạo ngập nước ở SVĐ Rizal Memorial.

Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn xảy ra tại Manila khiến mặt sân cỏ nhân tạo ngập nước, hai đội gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. U22 Thái Lan bị ảnh hưởng nặng hơn bởi lối chơi của họ dựa nhiều vào những pha bóng phối hợp, mặt sân cỏ nhân tạo ngập nước khiến Voi chiến hầu như không tạo được tình huống nguy hiểm nào đáng kể trong hiệp 1.

Trong khi đó, U22 Lào chơi phòng ngự chắc chắn, nỗ lực phá lối chơi của các cầu thủ U22 Thái Lan và chờ đợi cơ hội phản công. U22 Lào đã có một số tình huống nguy hiểm, đặc biệt là trong hiệp 2, nhưng đáng tiếc là các chân sút không tận dụng thành công.

Mãi tới cuối trận, Suphanat đã tỏa sáng với hai bàn thắng để mang về 3 điểm quý như vàng cho U22 Thái Lan.

U22 Thái Lan chật vật thắng U22 Lào nhờ hai bàn phút cuối
Suphanat trở thành người hùng của U22 Thái Lan với một cú đúp

Ban huấn luyện U22 Thái Lan đã quyết định cho bộ ba tấn công Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và Supachok Sarachat dự bị, dành sức cho lượt trận cuối với U22 Việt Nam. Tuy vậy chính điều này đã khiến hàng công U22 Thái Lan chơi rất rời rạc, gặp nhiều khó khăn trong việc công phá hàng phòng ngự U22 Lào được tổ chức bởi HLV Varadaraju Sundramoorthy - một chiến lược gia có tiếng về những chiến thuật phòng ngự trong khu vực Đông Nam Á.

Thậm chí khi U22 Thái Lan chưa có cơ hội nào rõ rệt thì U22 Lào suýt chút nữa đã có cơ hội mở tỷ số. Mặt sân trơn ướt khiến một hậu vệ Thái Lan trượt chân, tạo điều kiện cho tiền vệ 19 tuổi Bounphachan Bounkong đối mặt với thủ môn Thái Lan. Tuy vậy pha xử lý có phần thiếu quyết đoán tới mức khó hiểu của anh này đã khiến cơ hội bị bỏ qua.

Sau một hiệp đấu chứng kiến các học trò chơi quá bế tắc, HLV Akira Nisinho quyết định tung Suphanat vào sân, nhưng dù Thái Lan rất nỗ lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thì họ vẫn không thể chọc thủng lưới U22 Lào trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2.

U22 Lào cũng đã có cơ hội khi Vongchiengkham có pha phối hợp bật tường ở cánh trái, và sau đó anh dứt điểm ở góc rất hẹp nhưng không thể đưa bóng vào lưới U22 Thái Lan.

Càng về cuối trận, U22 Thái Lan càng tấn công dồn dập với sự tham gia của cầu thủ vào sân thay người Supachai Jaided. Phút 71, bóng được tạt vào vòng cấm U22 Lào, và một cầu thủ U22 Lào đã mắc sai lầm khi chọn vị trí, tạo điều kiện cho Supachai đón bóng và dứt điểm, nhưng cú sút này đi chệch cột dọc.

U22 Thái Lan chật vật thắng U22 Lào nhờ hai bàn phút cuối - 1
Suphanat ghi bàn thắng thứ hai của U22 Thái Lan (Ảnh: The Nation)

U22 Thái Lan tạo ra rất nhiều cơ hội trong khoảng 20 phút cuối trận, và thậm chí đã đưa được bóng vào lưới U22 Lào ở tình huống sút xa của Suphanat, nhưng trọng tài biên căng cờ báo lỗi do cho rằng trung vệ Shinnaphat đã ngăn cản thủ môn Lào ở tư thế việt vị.

U22 Lào để thủng lưới ở phút 90, sau hàng loạt nỗ lực căng mình chống đỡ những đợt tấn công của đối phương. Sai lầm của thủ thành Thilavong đã khiến anh không thể bắt dính bóng, tạo điện cho Suphanat dứt điểm kỹ thuật vào khung thành bỏ trống của U22 Lào, mở tỷ số trận đấu.

Trong những phút bù giờ, U22 Lào nỗ lực triển khai tấn công tìm kiếm bàn gỡ, và họ phải trả giá trong một pha phản công nhanh của U22 Thái Lan. Khi hầu hết các cầu thủ U22 Lào có mặt trong vòng cấm của đối phương để thực hiện một pha dàn xếp đá phạt thì U22 Thái Lan phá bóng thành công và triển khai phản công rất nhanh. Suphanat được đồng đội chuyền bóng khi đối mặt với gôn trống, và đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

Hồ Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/u22-thai-lan-chat-vat-thang-u22-lao-nho-hai-ban-phut-cuoi-d66303.html?demo