Thể thao

U19 HAGL thảm bại trước U19 Việt Nam: Hay ở đâu bầu Đức ơi?

Bầu Đức từng mạnh miệng tuyên bố các lứa sau của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường còn hay hơn đàn anh. Nhưng xem ra, thực tế không giống như vậy.

Bầu Đức từng mạnh miệng tuyên bố các lứa sau của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường còn hay hơn đàn anh. Nhưng xem ra, thực tế không giống như vậy.

Ngay phút thứ 5, U19 HAGL đã để thủng lưới theo cách rất ngớ ngẩn. Bóng bổng không có gì nguy hiểm nhưng thủ môn và hậu vệ đội bóng áo trắng lại không hiểu ý, tạo cơ hội cho Trần Danh Trung băng xuống, đánh đầu mở tỷ số.

Ở phút 31, U19 Việt Nam mất người vì tình huống kéo áo. Trọng tài đã quá nặng tay trong pha bóng này, nhất là lại ở sân chơi trẻ. Tuy nhiên, hơn người không giúp U19 HAGL chơi lấn lướt được đối phương.

U19 HAGL thảm bại trước U19 Việt Nam: Hay ở đâu bầu Đức ơi? - Ảnh 1.

Trận đấu bị xé nát vì các tình huống phạm lỗi. Trọng tài đã phải truất quyền thi đấu của 2 cầu thủ đôi bên (Ảnh: Zing.vn).

Ba cầu thủ lập công cho U19 Việt Nam tới từ lò đào tạo của Viettel (Trần Danh Trung, Xuân Kiên) và Hà Nội FC (Trần Văn Công).

Đến phút 65, Lê Trung Nghĩa của U19 HAGL nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Chơi bằng người, U19 HAGL lại tiếp tục bộc lộ những sai sót.

Đúng một phút sau, Lê Văn Nam tấn công bên cánh phải, chuyền vào giữa cho Trần Văn Công dứt điểm đẹp mắt. 2-0 cho U19 Việt Nam.

Phút 69, U19 HAGL có bàn rút ngắn tỷ số trên chấm 11m, khi cầu thủ áo trắng không may để bóng chạm tay. Nhưng thêm một lần nữa, hy vọng đến rồi lại vụt tắt ới U19 HAGL. Phút 79, U19 Việt Nam nâng tỷ số lên 3-1 nhờ công Xuân Kiên.

U19 HAGL thảm bại trước U19 Việt Nam: Hay ở đâu bầu Đức ơi? - Ảnh 3.

U19 HAGL chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất (Ảnh: Zing.vn).

Ở lượt trận cuối, nếu hòa U19 Myanmar, U19 HAGL vẫn có cơ hội đá trận Chung kết nếu U19 Gwangju thua U19 Việt Nam. Khi đó, U19 HAGL cùng có 5 điểm giống U19 Gwangju nhưng hơn hiệu số bàn thắng.

Chiến thắng ấn tượng trước U19 HAGL, U19 Việt Nam xây chắc ngôi đầu BXH, với 9 điểm sau 3 trận. Đứng thứ 2 là U19 Gwangju với 5 điểm sau 3 trận.

U19 HAGL đứng thứ 3, với 4 điểm sau 3 trận. Tiếp theo lần lượt là U19 Myanmar (3 điểm), U19 Đài Bắc Trung Hoa (1 điểm).

Ở lượt đấu tiếp theo, U19 Việt Nam sẽ đụng độ U19 Gwangju trong tư thế chắc suất đá Chung kết. Trong khi đó, U19 HAGL sẽ đụng độ U19 Myanmar và vì trận đấu này diễn ra trước cặp còn lại, nên thầy trò HLV Graechen sẽ cần thắng để mong được đá chung kết.

Trở lại với trận đấu vừa rồi, U19 HAGL đã thất bại tâm phục khẩu phục và đây rõ ràng là hồi chuông với Học viện HAGL Arsenal JMG. Chính HLV Graechen đã tự nhận định khóa 2, 3 không có những nhân tố nổi bật như lớp đàn anh Công Phượng, Xuân Trường.

Trong khi đó, các lò đào tạo Viettel, Hà Nội FC hay PVF ngày càng có nhiều nhân tài xuất hiện, đe dọa vị thế Học viện của CLB Phố núi.

Danh sách ghi bàn:

U19 Việt Nam: Trần Danh Trung 5', Trần Văn Công 66', Xuân Kiên 79'.

U19 HAGL: Bảo Toàn 69'

ĐH ra sân

U19 HAGL thảm bại trước U19 Việt Nam: Hay ở đâu bầu Đức ơi? - Ảnh 5.
 
 
U19 HAGL thảm bại trước U19 Việt Nam: Hay ở đâu bầu Đức ơi? - Ảnh 6.

Thành viên U19 Việt Nam chủ yếu đến từ các lò Viettel, Hà Nội FC, PVF và vài cái tên thuộc SLNA.

 

Highlights U19 Việt Nam 3-1 U19 HAGL

Theo Đoàn Dự (Trí Thức Trẻ)

Highlights U19 Việt Nam 3-1 U19 HAGL