Thể thao

"U.16 Việt Nam cần được đi tập huấn nước ngoài"

‘Vâng, đội của tôi đã đi vòng chung kết U.16 châu Á. Ấy thế mà hôm nọ, tôi cứ tưởng là... đứt rồi đấy’, HLV Vũ Hồng Việt nói về thành tích của U.16 Việt Nam tại vòng loại U.16 châu Á.

‘Vâng, đội của tôi đã đi vòng chung kết U.16 châu Á. Ấy thế mà hôm nọ, tôi cứ tưởng là... đứt rồi đấy’, HLV Vũ Hồng Việt nói về thành tích của U.16 Việt Nam tại vòng loại U.16 châu Á.

Đội U.16 Việt Nam đã có những bài học quý ở vòng loại U.16 châu Á /// AFC

Có cảm giác cả đêm 24.9, các phóng viên Việt Nam theo dõi vòng loại U.16 châu Á đều không ngủ để hồi hộp chờ kết quả giữa Ả Rập Saudi và Uzbekistan diễn ra tại Mông Cổ. Thật may mắn làm sao, khi đối thủ trực tiếp của chúng ta là Uzbekistan đã giành chiến thắng và gián tiếp giúp Việt Nam thành đội xếp thứ 4 trong 5 đội có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết U.16 châu Á.

Đúng vào thời điểm ấy, tôi gửi lời chúc mừng qua tin nhắn Facebook với HLV Vũ Hồng Việt khi đồng hồ đã chỉ 3 giờ 30 sáng 25.9. HLV Hồng Việt bảo: “Thắng Mông Cổ và Campuchia nhưng vì thua Úc nên chúng ta phải chờ kết quả của các bảng khác nữa mới biết có đi tiếp hay không. Đau tim quá. Trong đầu nghĩ mình có 80% cơ hội, nhưng diễn tiến không như mình mong đợi.

Tại bảng D, Palestine thắng Nepal để đẩy đối thủ này xuống chót bảng và vô hình chung giúp Ấn Độ thành đội dẫn đầu những đội nhì bảng sau trận hòa 0-0 với đội nhất bảng Iraq. Nghe tin Ấn Độ chiếm một suất vào vòng chung kết, mà trống ngực đập thình thịch vì cơ hội của Việt Nam lại giảm xuống chỉ còn 40%. Đến nước này, có khi “đứt” mất. Nhưng anh em trong ban huấn luyện vẫn bảo nhau, hy vọng là mong manh nhưng không phải mất hết. Đến khi có kết quả của Uzbekistan, mới thở phào một cái. Căng thẳng quá”.

'U.16 Việt Nam cần được đi tập huấn nước ngoài' - ảnh 1

HLV Vũ Hồng Việt (bìa trái) đã có những trải nghiệm thú vị

Vẫn với đội hình này, cách đây chưa lâu, U.16 Việt Nam đã giành chức vô địch U.15 Đông Nam Á mà có trận đấu gây tiếng vang lớn là thắng Thái Lan ngay trên đất Thái Lan và trước đó là thắng Úc ở bán kết với tỷ số 2-0. Nhưng ở vòng loại U.16 châu Á, Việt Nam không thể lặp lại kỳ tích ấy mà để thua Úc với tỷ số 1-3 ở trận cuối cùng của vòng bảng nên không thể tự quyết số phận của mình (mới dẫn đến toàn bộ “diễn tiến” căng thẳng như trên).

HLV Vũ Hồng Việt không né tránh trách nhiệm của người cầm quân: “Chúng ta đã để Úc bắt bài. Sau khi thua ở giải vô địch U.15 Đông Nam Á, Úc đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Việt Nam và họ không để chúng ta có cơ hội làm nên bất ngờ nữa. Công bằng mà nói, Việt Nam thi đấu trận quan trọng này vừa có điểm tốt vừa không tốt. Vào sân với thế chủ động, không bị tâm lý. Hoàn toàn không bị căng cứng chút nào. 45 phút đầu chơi khá hay, tạo được nhiều cơ hội, trong đó có tới 4 cơ hội mười mươi nhưng không dứt điểm được thành công.

Đến hiệp 2, điểm yếu mới lộ ra vì thể lực giảm sút. Hàng thủ mất tập trung vì đứng thở thôi đã mệt. Mắc sai sót nhiều. Hai vấn đề gay nhất mà tôi rất đau đầu là hàng phòng ngự giải này chơi không thực sự tốt và thể lực của đội còn kém. Ở những pha tranh chấp tay đôi, Việt Nam do yếu sức mạnh nên không tì đè được với đối thủ hơn tầm. Bởi vậy, nếu để chấm điểm, tôi chỉ cho đội U.16 Việt Nam 6 điểm trên thang điểm 10.

Nhưng dẫu gì, Việt Nam cũng đã có vé đi vòng chung kết. Tôi sẽ bổ sung lực lượng từ giải vô địch U.15 quốc gia năm sau. Lứa cầu thủ sinh năm 2003 có nhiều gương mặt nổi bật. Đó là câu chuyện về nhân sự còn về những cái quan trọng khác, tôi muốn đội được tập trung dài hạn năm 2018 và nếu được đi tập huấn nước ngoài thì tốt quá”.

Theo Nhật Duy (Thanh Niên Online)