Thể thao >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tuyển thủ Nga đầu tiên lên tiếng sau án phạt của FIFA, đáp trả cực căng lời công kích của sao Ukraine

Tiền đạo Artem Dzyuba của ĐT Nga vừa lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích của hậu vệ người Ukraine - Vitaliy Mykolenko nhằm vào anh trên mạng xã hội Instagram.

Hôm 28/2, FIFA đã ra quyết định loại Nga khỏi tất cả các giải đấu thuộc FIFA. Điều này đồng nghĩa với việc Nga không được đá trận play-off gặp Ba Lan để tranh vé vớt tới World Cup 2022 vào tháng 3 như dự kiến. Đội tuyển nữ Nga cũng không được dự Euro 2022 tại Anh vào mùa hè.

Tuyển thủ Nga đầu tiên lên tiếng sau án phạt của FIFA, đáp trả cực căng lời công kích của sao Ukraine
Artem Dzyuba từng đeo băng thủ quân tuyển Nga

Theo chân FIFA, UEFA ra án phạt, loại Spartak Moscow khỏi Europa League mùa này. Đối thủ của Spartak Moscow ở vòng 1/8 - RB Leipzig - vào thẳng tứ kết mà không cần thi đấu. Trước đó, UEFA đã tước quyền tổ chức trận chung kết Champions League 2021/22 của St Petersburg, và trao cho Paris.

Mới đây, hậu vệ trái người Ukraine Vitaliy Mykolenko đã đăng đàn công kích Artem Dzyuba, khi đặt câu hỏi tại sao tiền đạo Nga và các đồng đội vẫn im lặng về tình hình hiện tại ở Ukraine. Trong khi đó, Ngôi sao Andriy Yarmolenko đang thi đấu cho West Ham thậm chí còn đào lại clip nóng của Dzyuba, yêu cầu anh này chứng tỏ dũng khí trên mạng.

Cuối cùng, Artem Dzyuba đã chia sẻ trên mạng xã hội bằng bài đăng dài:

Những ngày gần đây, tôi đều không nói đến vấn đề giữa Nga và Ukraina, không phải vì tôi sợ, mà vì tôi không phải chính trị gia. Tôi chưa từng và cũng không có ý định nêu tỏ ý kiến về việc này, không giống như mấy nhà khoa học vẫn làm mấy ngày qua.

Tất nhiên, tôi vẫn có quan điểm của riêng mình. Tôi đã phải nghe quá nhiều luồng ý kiến từ các bên rồi, nên tôi sẽ bày tỏ những gì tôi nghĩ. Tôi phản đối mọi cuộc chiến, nó quá đáng sợ. Nhưng tôi cũng phản đối lòng thù hận và thái độ hung hăng của con người, thứ mà chúng tôi phải chịu đựng mỗi ngày.

Tôi cũng phản đối việc phân biệt, kỳ thị con người vì quốc tịch của họ. Tôi là một người Nga, tôi không lấy gì làm xấu hổ vì chuyện đó, trái lại tôi hoàn toàn tự hào vì mang trong mình dòng máu Nga. Tôi cũng không hiểu tại sao những VĐV Nga lại phải đối mặt với những điều không hay suốt những ngày qua.

Tôi là người chống lại mọi tiêu chuẩn kép, tại sao tất cả luôn nói về việc thể thao phi chính trị nhưng bóng đá Nga lại là ngoại lệ? Phải chăng có một đám người tiêu chuẩn kép đang cố gắng treo cổ chúng ta? Tôi nhắc lại, giao tranh đáng sợ lắm, khi con người bị dồn vào bước đường cùng, họ sẽ bộc lộ những khoảng tối trong suy nghĩ.

Đã có bao nhiêu cơn giận, bao lời công kích, bao chuyện bẩn thỉu được dư luận đổ hết lên đầu người Nga những ngày qua, bất chấp vị trí, nghề nghiệp. Vẫn có hàng ngàn người xếp hàng dài chỉ để hạ nhục người Nga chúng tôi!

Lạ lùng thay, tất cả những điều ghê tởm tôi nói ở trên lại đến từ những quốc gia mà nước Nga đã không tiếc lòng giúp đỡ trong quá khứ. Cuộc giao tranh sẽ đi qua, nhưng mối quan hệ giữa người với người sẽ chẳng thể nào lấy lại được, hãy nhớ, câu chuyện này như một cuốn băng và không thể thua lại!

Gửi tới đồng nghiệp đang nằm dài trong căn biệt thự tại Anh và buông ra những lời xúc phạm: đừng động đến chúng tôi, chúng tôi quá hiểu chuyện này rồi. Hòa bình cho tất cả mọi người!

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuyen-thu-nga-dau-tien-len-tieng-sau-an-phat-cua-fifa-dap-tra-cuc-cang-loi-cong-kich-cua-sao-ukraine-tintuc812358