Thể thao

Tung cú chỏ thần sầu, 'Vua Muay Thái' làm đấu sĩ Trung Quốc ngất xỉu bẽ bàng trên sân nhà

Saenchai tỏ ra quá nguy hiểm và ngay cả những khán giả ở Trung Quốc cũng phải dành cho anh tràng vỗ tay tán thưởng.

Saenchai tung cú chỏ tuyệt hảo hạ gục võ sĩ Trung Quốc

Giống như người bạn thân Buakaw thì "Vua Muay Thái" Saenchai cũng từng đối đầu nhiều võ sĩ Trung Quốc.

Trận đấu đáng nhớ nhất giữa Saenchai gặp một đối thủ người Trung Quốc là màn thượng đài gặp nhà vô địch kickboxing JChao Li Dao ở sự kiện Muay Thai Warriors, diễn ra ngay tại Trung Quốc vào năm 2012.

Thi đấu trên sân khách lại gặp bất lợi về chiều cao nhưng Saenchai vẫn tỏ ra hoàn toàn lấn lướt. Kỹ thuật điêu luyện, khả năng di chuyển vô cùng linh hoạt là yếu tố quan trọng giúp võ sĩ người Thái Lan làm chủ trận đấu. Phải nói rằng, rất khó để võ sĩ Trung Quốc có thể ra đòn trúng đích về phía Saenchai.

Sau khoảng gần 2 phút thi đấu, trong một tình huống tấn công, Saenchai dùng tay phải "nhử đòn" rồi nhanh như chớp, tung ra cú phang chỏ trái cực kỳ uy lực trúng vào mặt của JChao Li Dao. Cú chỏ quá hiểm hóc khiến JChao Li Dao ngã vật xuống như một khúc gỗ rồi ngất xỉu.

Tung cú chỏ thần sầu, 'Vua Muay Thái' làm đấu sĩ Trung Quốc ngất xỉu bẽ bàng trên sân nhà
Cú chỏ của Saenchai khiến đối thủ bị knock-out.

Saenchai thắng knock-out trong sự thán phục của nhiều khán giả ở Trung Quốc. Chiến thắng này cũng giúp "Vua Muay Thái" chinh phục chiếc đai vô địch của Muay Thai Warriors.

Saenchai nổi tiếng là võ sĩ có lối đánh tinh tế, đẹp mắt bậc nhất ở Thái Lan nói riêng và làng Muay thế giới nói chung. Anh thường xuyên thi đấu với những đối thủ có thể hình tốt hơn mình nhưng vẫn có thế trận áp đảo trước khi giành chiến thắng.

Võ sĩ sinh năm 1980 cũng đang sở hữu thành tích vô tiền khoáng hậu trong làng Muay, kickxboxing thế giới khi toàn thắng tới 59 trận trong suốt 7 năm qua.

Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tung-cu-cho-than-sau-vua-muay-thai-lam-dau-si-trung-quoc-ngat-xiu-be-bang-tren-san-nha-162211608101537525.htm