Thể thao

Trưởng bộ môn rowing mất anh trai đúng ngày đoạt HC vàng Asiad

Sau khi xuất hiện mừng HC vàng của đội rowing Việt Nam, bà Dương Thị Hồng Hạnh lui về hậu trường ngồi khóc.

Trưởng bộ môn rowing mất anh trai đúng ngày đoạt HC vàng Asiad
VĐV Tạ Thanh Huyền (trái) động viên bà Hạnh sau khi nhận HC vàng. Ảnh: Xuân Bình.

Anh trai của bà Hạnh mất vào hôm nay (23/8), đúng ngày Việt Nam có HC vàng Asiad 2018 đầu tiên. Bà không thể về gặp anh trai lần cuối vì bận nghĩa vụ đội tuyển. Sau khi đội đoạt HC vàng, các nữ tuyển thủ gọi bà Hạnh ra khu vực trao huy chương. Một lúc sau, nữ trưởng bộ môn mới xuất hiện và lập tức nhận được những cái ôm từ VĐV. Bà Hạnh không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy các học trò.

"Chị Hạnh tốt với chúng tôi lắm", VĐV Tạ Thanh Huyền chia sẻ. "Chị ấy tự tay làm cơm, ruốc và đồ ăn từ Việt Nam sang cho chúng tôi ăn. Chị ấy luôn quan tâm theo dõi toàn đội và là hậu phương vững chắc cho chúng tôi".

Bà Hạnh cố gắng mỉm cười khi chụp hình cùng các học trò. Nhưng sau khi buổi lễ trao huy chương kết thúc, bà đi ra một góc vắng ngồi khóc, có thời điểm tưởng như phải nhờ sự trợ giúp y tế. Các VĐV chia sẻ và an ủi, giúp bà vượt qua nỗi đau mất người thân.

Trưởng bộ môn rowing mất anh trai đúng ngày đoạt HC vàng Asiad - 1
Trưởng bộ môn rowing Dương Thị Hồng Hạnh (đứng giữa, đeo kính, đội mũ trắng, áo trắng) cùng cả đội sau khi giành huy chương vàng.

Trưa 23/8, đội tuyển rowing mang về HC vàng Asiad 2018 đầu tiên cho Việt Nam, ở nội dung thuyền 4 người nữ hạng nhẹ hai mái chèo. Bộ tứ Tạ Thanh Huyền - Lường Thị Thảo - Hồ Thị Lý - Phạm Thị Thảo xuất sắc hoàn thành cự ly 2.000 m với thành tích 7 phút 01 giây 11, đánh bại đội tuyển Iran (7 phút 04 giây 38) và Hàn Quốc (7 phút 06 giây 22) đoạt HC vàng đầu tiên về cho thể thao Việt Nam.

Theo Xuân Bình (Ngoisao.net)