Thể thao

Trước lũ trẻ 'mất cả thanh xuân để trụ hạng' là đội quân làm chao đảo V.League của bầu Đức

Những năm gần đây, HAGL của bầu Đức chỉ biết trụ hạng V.League. Nhưng ngược về 17 năm trước, CLB Phố Núi từng làm chao đảo giải VĐQG.

THẾ HỆ VÀNG CỦA BẦU ĐỨC

Trên Học viện HAGL JMG ở Pleiku có rất nhiều tấm bia đá ghi lại các thế hệ cầu thủ Phố Núi từng ra sức cống hiến, mang về niềm tự hào cho CĐV địa phương. Tấm bia đá được NHM chú ý đến bậc nhất ghi về thế hệ năm 2003.

Trước lũ trẻ 'mất cả thanh xuân để trụ hạng' là đội quân làm chao đảo V.League của bầu Đức

Trong những cái tên được ghi, sáng nhất đương nhiên phải kể đến huyền thoại bóng đá Thái Lan, Kiatisak (áo số 13). Ngoài Zico Thái, HAGL lúc bấy giờ còn sở hữu nhiều cầu thủ xứ Chùa vàng khác là Chukiat Noosalung (14), Sakda Joemdee (8), Dusit Chalermasan. Ba cầu thủ này đều là những ngôi sao sáng bậc nhất bóng đá Thái Lan lúc bấy giờ.

Ngoài 4 cầu thủ Thái Lan, HAGL còn sở hữu rất nhiều danh thủ Việt, đấy là thủ môn Võ Văn Hạnh, hậu vệ Phạm Minh Đức (người hiện làm HLV Hà Tĩnh), hậu vệ Nguyễn Mạnh Dũng, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hữu Đang, tiền vệ Lê Quốc Vượng, tiền đạo Văn Sĩ Hùng, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng. Những cầu thủ này đều là danh thủ nức tiếng một thời của bóng đá Việt Nam.

CHIẾN CÔNG LÀM CHOÁNG VÁNG V.LEAGUE

Sở hữu lực lượng khủng khiếp như vậy, không khó hiểu khi HAGL làm chao đảo V.League 2003 dù chỉ mới... thăng hạng. Sau 22 vòng đấu, CLB Phố Núi có 43 điểm, hơn Gạch Đồng Tâm Long An 3 điểm để lên ngôi vô địch.

Trước lũ trẻ 'mất cả thanh xuân để trụ hạng' là đội quân làm chao đảo V.League của bầu Đức - 1

Ở giải đấu ấy, HAGL sở hữu khả năng tấn công đáng sợ nhất khi ghi được nhiều bàn thắng nhất giải (41). HAGL cũng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất (13), điều này cho thấy sự đa dạng, phong phú trong lối chơi tấn công của CLB Phố Núi.

Một điểm trừ nhẹ trong các thông số thống kê của HAGL đấy là đã để thủng lưới 26 lần, nhiều nhất top 5. Nhưng thực tế, HLV Arjhan Songngamsap đã toan tính rất chặt chẽ vì HAGL chủ yếu thủng lưới nhiều ở các trận thắng. Còn về thành tích chung, CLB Phố Núi thắng nhiều nhất (12 trận) và thua cũng ít nhất giải (3). Trong đó có trận đấu cuối cùng, HAGL thua khi đã chắc chắn vô địch.

Một điều đáng chú ý là ở mùa giải này, HAGL chơi cực tốt trên sân khách, đạt nhiều điểm nhất mỗi khi đi xa nhà so với phần còn lại (thắng 5, hòa 4, thua 2). Đây là điều trái ngược với HAGL hiện tại của đám trẻ nhà bầu Đức. HAGL lúc này bị mệnh danh "khôn nhà dại chợ" vì thường chơi khá ổn khi đá tại SVĐ Pleiku, nhưng đá tệ hơn hẳn trên sân khách.

Bên cạnh chức vô địch V.League đầy thuyết phục, HAGL năm 2003 cũng giành Siêu cúp Quốc gia. Đối thủ khi đó của HAGL là Pisico Bình Định.

Ở trận lượt đi trên sân khách, 2 đội hòa nhau 1-1. Đến trận lượt về trên sân nhà, ngôi sao Kiatisak lập cú đúp, giúp HAGL thắng 2-1 và thắng chung cuộc 3-2 để giành danh hiệu.

Sau này, khi hồi tưởng về mùa giải 2003, cựu tiền vệ Quốc Vượng nói với Báo bóng đá: "Quyết định thi đấu cho HAGL ở mùa giải 2003 là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó cũng là mùa giải hạnh phúc và vui nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi".

Một điểm nhấn khác của V.League 2003 là tấm HCĐ dành cho CLB Nam Định, đội bóng hiện tại chỉ lo... trụ hạng. Năm đó, Nam Định có 36 điểm sau 22 vòng, sở hữu hàng phòng ngự tốt thứ 3 giải đấu (chỉ thủng lưới 19 bàn).

Nhờ hàng thủ tỏa sáng nên dù chỉ ghi 22 bàn thắng, ít nhất giải (bằng với đội bét bảng LG-ACB và đội hạng 9 Ngân hàng Đông Á), Nam Định vẫn xếp hạng cực cao. Mùa đó, ngôi vị Vua phá lưới cũng thuộc về một cầu thủ Nam Định là ngoại binh Achilefu (14 bàn).

Theo Đoàn Dự (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/truoc-lu-tre-mat-ca-thanh-xuan-de-tru-hang-la-doi-quan-lam-chao-dao-vleague-cua-bau-duc-218610