Thể thao

Trùng hợp kỳ lạ, U23 Việt Nam coi chừng vết xe đổ 3 năm trước

Cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở với thầy trò HLV Gong Oh-kyun tại VCK U23 châu Á trước lượt trận cuối cùng, nhưng U23 Việt Nam cần tránh đi vào vết xe đổ năm 2020.

Với trận hoà có phần tiếc nuối trước nhà ĐKVĐ Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ Việt Nam còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng trước lượt trận cuối cùng. Chạm trán một U23 Malaysia đã chính thức bị loại là một thử thách nằm trong tầm tay, trong khi Thái Lan và Hàn Quốc gần như phải loại nhau (nếu bắt tay thì phải hoà với tỷ số đậm). Tuy nhiên mọi thứ có đơn giản đến thế?

Tại U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan, ĐT U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo rơi vào bảng D với các đối thủ UAE, Jordan và Triều Tiên. Cục diện của Việt Nam trước lượt trận cuối cùng cũng giống hệt giải đấu năm nay.

Trong 2 lượt đầu, Việt Nam đều cầm hoà (không bàn thắng) với các đối thủ cạnh tranh là UAE và Jordan, trong khi Triều Tiên chính thức bị loại khi thua cả 2 đội bóng kể trên. Bước vào lượt trận cuối, thầy trò Park Hang Seo gặp đội cuối bảng Triều Tiên, trong khi UAE và Jordan đụng nhau.

Trùng hợp kỳ lạ, U23 Việt Nam coi chừng vết xe đổ 3 năm trước
Thầy trò HLV Park Hang-seo trong chiến dịch VCK U23 châu Á 2020. (Ảnh: VFF)

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ với các chiến binh sao vàng ngay từ đầu. Sau 16 phút, Việt Nam vươn lên dẫn Triều Tiên 1-0 với bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên, phần còn lại trận đấu là một thảm hoạ. Thủ thành Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm phản lưới nhà từ pha đá phạt của đối thủ khiến trận đấu trở về vạch xuất phát.

Trong những phút cuối trận, kịch tính lên cao trào ở trận còn lại khi Jordan có bàn gỡ hoà trước UAE. Còn tại SVĐ Rajamangala, Đình Trọng nhận thẻ đỏ, Triều Tiên có bàn ấn định chiến thắng 2-1. Chung cuộc, Jordan và UAE dắt tay nhau đi tiếp, Triều Tiên có chiến thắng đầu tiên còn Việt Nam rời giải với vị trí cuối bảng.

Trở lại với VCK U23 châu Á 2022 đang diễn ra tại Uzbekistan, tình thế chi tiết của U23 Việt Nam có phần khác biệt, nhưng nhiệm vụ của đoàn quân Gong Oh Kyun vẫn tương tự - đánh bại đối thủ và chờ 2 đội bóng cạnh tranh trực tiếp phân thắng bại.

HLV Gong Oh-kyun hiểu rằng mọi chuyện không hề suôn sẻ với U23 Việt Nam, đó là lý do dù tiếc nuối sau trận hoà U23 Hàn Quốc, ông vẫn bày tỏ: “Sau 2 trận hoà chưa nói lên điều gì, tôi đã có kế hoạch cho trận đấu tiếp theo tại vòng bảng”. Bởi dù chạm trán một Malaysia đã bị loại, nhưng nếu chủ quan, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể lặp lại vết xe đổ 2 năm trước.

Trùng hợp kỳ lạ, U23 Việt Nam coi chừng vết xe đổ 3 năm trước - 1
U23 Việt Nam làm nên kỳ tích cầm hòa U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2022. (Ảnh: AFC)

U23 Malaysia đang bị chỉ trích rất nhiều từ người hâm mộ trong nước, HLV Brad Maloney bị kêu gọi sa thải. Nhưng khi đối đầu với U23 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng, Những chú hổ trẻ cũng chẳng còn gì để mất. Với HLV Brad Maloney, trong trường hợp quả thực tương lai của ông bị xem xét, chắc hẳn ông muốn để lại lời chia tay đẹp. Và U23 Malaysia vẫn sẽ là đối thủ khó chịu như khi kéo U23 Việt Nam tới hiệp phụ ở bán kết SEA Games 31.

Với tiêu chí xét đối đầu, tính số bàn thắng để xếp hạng, Thái Lan và Hàn Quốc cần một kết quả hoà với tỷ số đậm (từ 3-3 trở lên) để bắt tay nhau đi tiếp, bất kể Việt Nam thắng Malaysia với tỷ số nào chăng nữa. Các học trò của HLV Gong Oh Kyun sẽ đối diện tình thế dễ dàng hơn khi Thái, Hàn phân thắng bại. Nhưng điều đó, dù rất quan trọng, chỉ là điều kiện đủ. Còn trên hết, Việt Nam có thắng được những con hổ cùng đường Malaysia không đã.

Theo Trọng Hiếu (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/trung-hop-ky-la-u23-viet-nam-coi-chung-vet-xe-do-3-nam-truoc-post1444274.tpo?fbclid=IwAR1DNNP9rSyq3ENqVC_P5LFxXtJ5JjTGHq9HHeikrQVo4hooNYo8-24IEN0