Thể thao >> Champions League

Trọng tài xin chữ ký Haaland sau trận Dortmund thua Man City

Dù Dortmund nhận thất bại 1-2 trước Man City ở lượt đi tứ kết Champions League, Haaland vẫn đáp lại sự mến mộ của vị vua áo đen này.

Tiền đạo người Na Uy có ngày thi đấu nỗ lực, dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Erling Haaland đã có pha kiến tạo rất hay để đội trưởng Marco Reus quân bình tỷ số ở phút 84. Tuy nhiên, Dortmund lại để Phil Foden chọc thủng lưới ở phút 90 và chấp nhận trận thua 1-2 tại Etihad.

Trọng tài xin chữ ký Haaland sau trận Dortmund thua Man City
Trọng tài biên xin chữ ký của Haaland sau trận

Khi Haaland tiến vào đường hầm sau khi trận đấu khép lại, trọng tài biên Octavian Sovre đã chờ sẵn để chào hỏi tiền đạo bên phía Dortmund. Sau đó, ông đã rút sổ tay ra khỏi túi trước khi đưa cây bút cho cầu thủ 20 tuổi để xin chữ ký. Dù vừa cùng đội nhà thua trận nhưng Haaland vẫn vui vẻ đáp lại tình cảm của trọng tài Sovre.

Khoảnh khắc này đã gây bão trên mạng xã hội. "Đó là lý do Haaland không việt vị lần nào trong trận gặp Man City" - một CĐV chia sẻ hài hước trên Twitter.

Trong khi đó, Owen Hargreaves đã bình luận trên BT Sport rằng: "Ông ấy có thể là một người hâm mộ, nhưng bạn không thể làm điều đó trước những cầu thủ khác".

Khi được hỏi về hành động của trọng tài Octavian Sovre, HLV Pep Guardiola đã trả lời ở buổi họp báo sau trận: "Có thể ông ấy là một fan hâm mộ của Haaland. Hoặc ông ấy xin chữ ký cho con trai hoặc con gái của ông ấy. Tôi chưa thấy điều này bao giờ cả, nhưng các trọng tài đã bắt chính xác ở trận này. Man City có tình huống được thổi penalty, nhưng sau khi tham khảo VAR, họ đã nói với tôi rằng đó không phải là quả phạt đền. Họ đã làm tốt công việc của mình, đó là tất cả".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)