Thể thao

Trong đêm Luzhniki lịch sử, có 2 người Croatia mỉm cười cay đắng, muốn quên đi World Cup

Để đảm bảo kỷ luật cho tập thể, ĐT Croatia đã "trảm" cả quân lẫn tướng trong thời gian diễn ra World Cup 2018.

Trường hợp phải ra về đầu tiên là tiền đạo Kalinic. Trong trận ra quân, chân sút này từ chối vào sân những phút cuối, buộc HLV Dalic phải chữa cháy bằng Pjaca. Kalinic sau đó rời ĐT Croatia với lí do tái phát chấn thương. Nhưng ai cũng hiểu rằng, ông Dalic đã "xuống đao" để thị uy với toàn đội. 

Một trường hợp khác là Vukojevic, một trong các trợ lý của HLV Dalic. Sau trận thắng Nga, Vukojevic đã đăng tải clip ăn mừng cùng trung vệ Vida. Trong đó, 2 người nhắc đến một thông điệp gợi ra mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine.

Trong đêm Luzhniki lịch sử, có 2 người Croatia mỉm cười cay đắng, muốn quên đi World Cup
Vida (trái) và Vukojevic ăn mừng chiến thắng.

Vida giải thích rằng hành động của mình là một trò đùa và không hề mang ý nghĩa chính trị. Trung vệ này bị cảnh cáo, không dính án treo giò. Còn Vukojevic bị chính LĐBĐ Croatia sa thải. Không ít người cho rằng, cựu tuyển thủ Croatia là "vật hi sinh" trong vụ việc này.

Trong ngày ĐT Croatia đánh bại Anh, lần đầu lọt vào chung kết World Cup, Kalinic và Vukojevic có lẽ vẫn vui mừng với thành tích đội nhà.

Nhưng bên cạnh đó, họ khó tránh khỏi cảm giác cay đắng khi mình không thể đóng góp được gì mà còn nhiều khả năng bị gạch tên hoàn toàn trong chiến công lịch sử. Âu cũng là hậu quả mà cả 2 phải nhận thì những hành vi rõ ràng biết có thể gây tác hại lớn song vẫn cứ làm.

Theo Domino (Soha/Trí Thức Trẻ)