Thể thao >> Thể thao trong nước

Trần Anh Khoa: Giải nghệ vì xót tiền & lời nói dối đưa sự nghiệp vào ngõ cụt

Có người không hiểu chuyện từng buông lời cay nghiệt, bảo "Mổ gì mà hết 800 triệu?".

Trong bài phỏng vấn mới nhất của mình trên VNExpress, Trần Anh Khoa - nạn nhân của Quế Ngọc Hải hơn 5 năm về trước, chia sẻ rằng số tiền đền bù 800 triệu đồng từ Quế Ngọc Hải chỉ đủ cho chi phí mổ. Theo cựu cầu thủ SHB Đà Nẵng này, riêng chi phí mổ đã là 834 triệu đồng.

Các khoản ăn uống, đi lại, vé máy bay... SHB Đà Nẵng đều lo cho Anh Khoa. Các khoản tái khám sau này, CLB này cũng chịu. Chi phí cho mỗi lần sang Singapore ngày ấy rơi vào khoảng 30-40 triệu đồng, cứ mỗi tháng Anh Khoa lại phải sang một lần để bác sĩ Tan chỉnh lại mức tập phục hồi.

Trần Anh Khoa: Giải nghệ vì xót tiền & lời nói dối đưa sự nghiệp vào ngõ cụt

Sau sáu tháng, nhận thấy CLB đã tiêu quá nhiều tiền vì mình, Trần Anh Khoa quyết định ngừng sang Singapore sau lời nói dối với bác sĩ Tan - người trực tiếp mổ và điều trị phục hồi cho anh. Bác sỹ Tan từng gọi điện trách móc: "Khoa, sao không sang bên này? Cậu cần phải tập phục hồi. Chân của cậu đang tiến triển tốt. Sao lại không sang Singapore?".

Khoa nói dối rằng anh có thể chủ động tập được. Từ đó bác sĩ không gọi cho anh nữa, mà chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm qua người phiên dịch.

Quyết định ấy là sai lầm. Giá như ngày ấy Việt Nam có được trung tâm phục hồi như PVF, hay mới đây là IRC của Xuân Trường, có lẽ tương lai của Anh Khoa đã khác.

Khoa tự tập phục hồi ở phòng gym tại Đà Nẵng. Giáo án phục hồi không có, anh đành tự biên tự diễn, tự tập bằng kinh nghiệm mổ gối trước đây. Nhưng bài tập theo kinh nghiệm chỉ dành cho trường hợp đứt duy nhất dây chằng chéo trước, còn Anh Khoa đứt tới 4 loại dây, cần nhiều bài tập khác nhau để bổ trợ.

Trần Anh Khoa: Giải nghệ vì xót tiền & lời nói dối đưa sự nghiệp vào ngõ cụt - 1

Mười ba tháng sau chấn thương, cầu thủ này trở lại tập luyện cùng SHB Đà Nẵng. Sau tuần đầu tiên tương đối ổn, chân anh bị tràn dịch. Lại xin nghỉ để cho lành. Lại tập. Lại tràn dịch. Biết mình không thể cố được nữa, Anh Khoa xin HLV Huỳnh Đức cho nghỉ hẳn.

Ở tuổi 30, Anh Khoa đang là trợ lý đội U19 Đà Nẵng, và là "hung thần" của những cầu thủ trẻ sử dụng thứ bóng đá bạo lực. Anh Khoa kể, trong một trận đấu nội bộ, anh phạt cầu thủ vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết phải nghỉ tập 10 ngày, ra sân chỉ đứng cạnh cột dọc từ đầu cho đến cuối buổi tập, dù cho nắng gắt. Ông thầy trẻ này bảo các học trò chừng nào biết lỗi, không bay, phóng, đạp đối phương thì hẵng quay lại tập luyện.

Một năm sau ngày giải nghệ, Anh Khoa cưới người con gái đã yêu mình 10 năm. Giờ đây, gia đình nhỏ ấy đã có thêm một thành viên nhí. Phải từ bỏ sự nghiệp bởi cú vào bóng ác nghiệt cùng bi kịch khi không thể tập phục hồi vì "xót tiền" cho CLB, rốt cuộc Anh Khoa vẫn còn điểm tựa bóng đá cho cuộc đời, may mắn vẫn được gắn bó với sân cỏ cho đến tận ngày hôm nay.

Theo Ngô Trà (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tran-anh-khoa-giai-nghe-vi-xot-tien-loi-noi-doi-dua-su-nghiep-vao-ngo-cut-162210104063005637.htm