Thể thao

Trả giá vì sự bế tắc, Nam Định trắng tay trước SLNA

Thi đấu thiếu đường nét và chìm trong sự bế tắc, Nam Định đã thêm 1 lần hứng chịu thất bại trên sân nhà trước SLNA.

BÀN THẮNG

SLNA: Đình Tiến (68’)

Sau khi giành chiến thắng ở vòng đấu trước, Nam Định tràn đầy khí thế để tiếp đón SLNA, đội bóng vốn không có được sự ổn định về phong độ thời gian qua. Nam Định đặt mục tiêu chiến thắng và trên thực tế, trước khi vào trận, các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có thêm động lực để quật ngã được đối thủ. Việc Sài Gòn FC hay TP.HCM, những đối thủ chính trong cuộc đua trụ hạng đã lần lượt trắng tay ở vòng đấu này đã vô tình tạo cơ hội cho Nam Định trong việc thoát xa nhóm cầm đèn đỏ.

Trả giá vì sự bế tắc, Nam Định trắng tay trước SLNA
Các ngoại binh của Nam Định bị hàng thủ SLNA phong toả khiến lối chơi của đội chủ nhà chìm trong bế tắc. Ảnh: Phan Tùng

Nếu như thắng SLNA, Nam Định sẽ có được 13 điểm và hơn đội bét bảng Sài Gòn FC đến 6 điểm. Trên thực tế, Nam Định đã chơi rất kỷ luật, kiềm toả tốt các “điểm nổ” quan trọng của đối thủ như Văn Đức hay Oseni. Khắc chế được đối phương, Nam Định cố gắng xốc lại thế trận và tạo ra nhiều pha bóng sóng gió về khung thành Văn Hoàng.

Tiền đạo Masaray đã suýt chút nữa tận dụng được pha bóng lộn xộn trước khung thành đối thủ nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột. Trận đấu này trên khán đài sân Thiên Trường có sự hiện diện của HLV Park Hang Seo và các cầu thủ 2 đội đều thi đấu đầy nỗ lực để không chỉ đóng góp vào lối chơi của các đội chủ quản mà còn muốn ghi điểm với ông thầy người Hàn Quốc. Tiền vệ Xuân Tân hay Xuân Quyết đã có hàng loạt những pha xử lý bóng tạo và tung ra các pha dứt điểm từ xa nhưng đều không chính xác.

Trả giá vì sự bế tắc, Nam Định trắng tay trước SLNA - 1
SLNA đã khiến cho Nam Định trắng tay nhờ sự thực dụng, chặt chẽ trong lối chơi. Ảnh: Phan Tùng

Sang hiệp 2, Nam Định gia tăng sức tấn công và luôn khiến Ngọc Hải cùng đồng đội vất vả cản phá. Tuy nhiên, phải thực tế rằng lối đá của Nam Định không có được sự đa dạng và chủ yếu sử dụng bóng dài hướng đến vị trí của cặp tiền đạo Fagan-Masaray nên các tình huống của họ tạo ra chỉ đến vạch vòng cấm địa đối phương rồi bị bẻ gãy. Trong khi đó, SLNA dù thiếu tiền đạo chủ lực Olaha nhưng các gương mặt trẻ như Đình Tiến, Sỹ Hoàng chơi rất ấn tượng. Phút 68, sau pha xử lý kỹ thuật vượt qua cầu thủ Nam Định, Đình Tiến đã tạo nên siêu phẩm với cú sút xa sắc lẹm, mở tỷ số cho SLNA.

Thi đấu trên sân nhà lại bị thủng lưới, Nam Định dồn lên tấn công ào ạt nhưng như đã nói do tuyến giữa không có người tổ chức lối chơi nên các pha bóng dài của đội chủ nhà không thể xuyên thủng được mành lưới đối phương. HLV Nguyễn Văn Sỹ đã tung “gà son” Đình Sơn vào sân nhưng cầu thủ trẻ này không thể phát huy được khả năng của mình và bất lực hoàn toàn trước sự phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

Thêm 1 lần Nam Định thất bại trên sân nhà và HLV Nguyễn Văn Sỹ nói rằng ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự bế tắc trong lối chơi của đội bóng thành Nam. “Đá với SLNA luôn rất khó khăn, các cầu thủ của chúng tôi không thể vượt qua được áp lực để chơi đúng với khả năng của mình. Trận thua này, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”, ông Sỹ cho biết.

Đội hình thi đấu

Nam Định: Xuân Việt, Alisson, Mạnh Hùng, Minh Nghĩa (Thanh Trường, 55’), Viết Tú, Trung Hiếu, Đình Mạnh (Hữu Định, 55’), Xuân Quyết, Xuân Tân (Đình Sơn, 87’), Fagan, Masaray

SLNA: Văn Hoàng, Ngọc Hải, Đình Hoàng,  Văn Khánh (Bá Sang, 42’), Thế Nhật, Xuân Mạnh, Mario, Văn Đức (Văn Việt, 83’), Sỹ Hoàng, Oseni, Đình Tiến (Văn Cường, 72’)

Trả giá vì sự bế tắc, Nam Định trắng tay trước SLNA - 2

Trả giá vì sự bế tắc, Nam Định trắng tay trước SLNA - 3

Theo Thành Văn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/v-league/tra-gia-vi-su-be-tac-nam-dinh-trang-tay-truoc-slna-3738392208.html