Thể thao >> AFF Cup 2018

Tiền đạo Malaysia: 'Sẽ hạ Thái Lan để CĐV được ngủ ngon'

Safawi Rasid đáp trả tuyên bố của thủ thành Thái Lan về ý định khiến đội khách gặp ác mộng ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2018.

*Trận Thái Lan - Malaysia: 19h hôm nay.

Khi được hỏi về tuyên bố của thủ thành Chatchai Budprom, người trước đó nói rằng Thái Lan sẽ khiến Malaysia trải qua một cơn ác mộng ở trận bán kết lượt về AFF Cup, Safawi Rasid nói: "Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Sẽ là một trận đấu vui vẻ và tất cả các CĐV sẽ được hưởng niềm vui. Chúng tôi có thể thắng hoặc thua nhưng sẽ cống hiến 100% khả năng hoặc hơn. Tôi sẽ cố hết sức, đặc biệt vì các CĐV Malaysia, để họ có thể ngủ ngon".

Tiền đạo Malaysia: 'Sẽ hạ Thái Lan để CĐV được ngủ ngon'
Rasid không thể ghi bàn trong trận bán kết lượt đi với Thái Lan. Ảnh: AFF.

Malaysia áp đảo đối thủ và có một số cơ hội ghi bàn ở lượt đi nhưng không thể bẻ gãy hàng thủ đối phương. Kết quả hòa 0-0 trên sân nhà khiến thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đứng trước khó khăn ở lượt về nhưng Malaysia có lý do để tin vào một kết quả có lợi vì họ không để lọt lưới trên sân nhà.

"Ở lượt đi, chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng tôi và đồng đội không thể ghi bàn. Chuẩn bị cho trận lượt về, cả đội đã sẵn sàng về thể lực và tập trung về tinh thần. Dĩ nhiên, nếu thua, chúng tôi không thể vào chung kết. Vì thế, chúng tôi phải cống hiến hết sức", Rasid nói.

Safawi Rasid, 21 tuổi, được xem là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Malaysia. Tiền đạo này từng chọc thủng lưới Olympic Hàn Quốc hai lần tại Asiad 2018 và xem đó là chiến tích lớn nhất sự nghiệp. Rasid so sánh trận lượt đi với Thái Lan ngang tầm với trận thắng Hàn Quốc. "Tôi không cảm thấy mình là một cậu bé vàng. Có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng khác ở Malaysia. Với tôi, danh hiệu cậu bé vàng đó chỉ là động lực để tôi tiếp tục tiến bộ", Rasid nói.

Khi được hỏi về đội hình Thái Lan, Rasid nhận định tiền đạo Adisak Kraisorn là mối nguy lớn nhất với đội nhà.

Theo Vĩnh San (VnExpress.net)