Thể thao

Thua TP.HCM, Sài Gòn FC chìm sâu ở đáy bảng

Không còn đường lùi trong trận derby cùng thành phố, nhưng lực lượng không bằng đối thủ đã khiến chủ nhà Sài Gòn phải thất thế trong cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất, qua đó họ tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng.

BÀN THẮNG

Sài Gòn: Olsen (52’)

TP.HCM: Grenn (56’), Samson (70’)

Trận derby giữa Sài Gòn – TP.HCM thực tế đã khiến cho những người yêu bóng đá Sài Gòn cảm thấy xót xa, bởi chẳng ai nghĩ một trung tâm kinh tế, văn hoá và thể thao hàng đầu của cả nước lại lâm cảnh bế tắc về bóng đá như thế. Trước vòng 13, cả hai đội bóng của TP.HCM đều đang nằm ở nhóm chót bảng và buộc phải cạnh tranh với nhau ở “trận cầu 6 điểm” hòng tìm đường sống còn, bởi lẽ thường những đội bóng nằm chót bảng ở giai đoạn lượt đi, thường sẽ phải nhận vé rớt hạng vào cuối mùa giải.

Dẫu thế, cả hai đội đều cùng nuôi hy vọng khi khoảng cách giữa họ với các đối thủ xếp trên chưa bị bỏ lại quá xa, nên chỉ cần vài trận đấu có kết quả tốt, mọi thứ sẽ có những chuyển biến theo hướng tích cực trên bảng xếp hạng. Cũng do hy vọng như thế, nên trận derby trên sân Thống Nhất càng trở nên quyết liệt và được đánh giá là tâm điểm của vòng 13.

Thua TP.HCM, Sài Gòn FC chìm sâu ở đáy bảng
Lee Nguyễn đi bóng trước sự đeo bám của các đối thủ. Ảnh: Hoàng Tùng

Quay trở lại với trận đấu, cả hai đội chẳng cần thăm dò mà đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc bằng những pha vây hãm vì phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chắc chắn của cả chủ nhà lẫn đội khách đều chưa cho các chân sút của nhau có cơ hội tạo nguy hiểm. Suốt 20 phút đầu, bóng được cầu thủ hai đội vờn qua chuyền lại, dẫu tốc độ trận đấu có vẻ nhanh, nhưng thực tế cả hai gần như chưa có pha bóng nào thực sự tạo ấn tượng cho khán giả.

Với lực lượng không quá vượt trội so với đội khách TP.HCM, nên không ngạc nhiên khi chủ nhà Sài Gòn chơi với đội hình khá thấp và nhường thế chủ động cho đối thủ, dẫu vậy những pha vây hãm cùng những cú dứt điểm của các chân sút bên phía CLB TP.HCM vẫn rất thiếu chuẩn xác. Phút 29, CLB TP.HCM có cú dứt điểm nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Sài Gòn FC sau khi nhận đường chuyển từ Trọng Long, nhưng cú sút của ngoại binh Green đã nằm trong sự kiểm soát của thủ môn Văn Phong. Ở chiều ngược lại, chủ nhà Sài Gòn vẫn chưa có cơ hội nguy hiểm nào trong suốt hiệp đấu đầu tiên.

Thua TP.HCM, Sài Gòn FC chìm sâu ở đáy bảng - 1
Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Hoàng Tùng

Thế trận trong hiệp 2 không nhiều thay đổi khi CLB TP.HCM vẫn là những người nắm thế chủ động và liên tục tạo ra nhiều pha vây hãm khung thành của thủ môn Văn Phong. Tiếc là sự nôn nóng vẫn khiến các chân sút của đội khách vẫn chưa thể tạo ra những tình huống thật sự nguy hiểm. Trong khi đó, Sài Gòn FC vẫn chơi phòng ngự phản công chắc chắn và phút 50 họ đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Thanh Thắng, nhưng chỉ 2 phút sau cơ hội đã biến thành bàn thắng cho chủ nhà.

Phút 52, từ một pha phản công đầy bất ngờ, thủ môn Thanh Thắng lao ra và Olsen đã tung cú dứt điểm đưa bóng từ từ lăn vào lưới mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà Sài Gòn trong sự ngỡ ngàng của đội khách TP.HCM. Tuy nhiên, niềm vui của các học trò HLV Phùng Thanh Phương chẳng kéo dài quá lâu, bởi chỉ sau đó 4 phút từ một pha phối hợp tấn công, ngoai binh Green đã có cú đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 cho CLB TP.HCM.

Thua TP.HCM, Sài Gòn FC chìm sâu ở đáy bảng - 2
Niềm vui của CLB TPP.HCM khi lội ngược dòng thắng 2-1. Ảnhh: Hoàng Tùng

Cả hai đội đều có bàn thắng khiến trận đấu càng trở nên sôi động, liên tiếp những pha ăn miếng trả miếng được cầu thủ hai đội tạo ra khiến khán giả rất thích thú. Phút 70, từ cú đá phạt của Lee Nguyễn câu bóng vào khu vực cấm địa và Hoàng Vũ Samson đã bật cao đánh đầu tung cú sút nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB TP.HCM.

Có bàn vượt mặt đối thủ, CLB TP.HCM càng thêm hưng phấn và họ liên tiếp tạo ra nhiều pha vây hãm khung thành của chủ nhà Sài Gòn. Ngược lại, các học trò của HLV Phùng Thanh Phương cũng nỗ lực đẩy cao tốc độ hòng có thể san bằng tỷ số, nhưng lực bất tòng tâm, đành nhìn đối thủ giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này. Thua trận derby, Sài Gòn FC tiếp tục chìm sâu ở đấu bảng xếp hạng

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Sài Gòn: Văn Phong, Văn Đạt, Mạnh Cường (Minh Tuấn, 77’), Rodrgue, Quang Vinh, Quốc Chí (Đỗ Merlo, 77’), Olsen, Văn Triền, Hồng Sơn (Lâm Thuận, 60’), Hữu Sơn (Xuân Quý, 60’), Matheus.

TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Đình Khương, Brendon, Ngọc Đức, Huy Toàn (Samson, 68’), Hoàng Thịnh, Lee Nguyễn, Trọng Long (Quốc Gia, 87’), Bygrave, Green.

Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/v-league/ket-qua-sai-gon-1-2-tp-hcm-sai-gon-fc-chim-sau-o-day-bang-3744902208.html