Thể thao >> Champions League

Thua thảm Real, Liverpool lập kỷ lục buồn ở Champions League

Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp thi đấu thất vọng và nhận thất bại 1-3 trước Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League.

Trong hiệp một trận đấu trên sân Alfredo Di Stéfano, Liverpool bị áp đảo toàn diện và không thể tung ra bất cứ cú sút nào về phía khung thành của Thibaut Courtois. Lần gần nhất hàng công The Kop thi đấu thất vọng như vậy là vào năm 2014, cũng ở trận gặp Real Madrid.

Thua thảm Real, Liverpool lập kỷ lục buồn ở Champions League
Marco Asensio dễ dàng ghi bàn sau sai lầm của Trent Alexander-Arnold

Hàng công Liverpool bế tắc, còn hàng thủ thì liên tục mắc sai lầm. Phút 27, từ đường chuyền vượt tuyến của Toni Kroos, Vinicius Junior dễ dàng vượt qua cặp trung vệ Ozan Kabak và Nathaniel Phillips trước khi dứt điểm chéo góc hạ gục Alisson Becker.

10 phút sau, đến lượt Trent Alexander-Arnold mắc sai lầm với tình huống đánh đầu về quá nhẹ, tạo điều kiện để Marco Asensio tâng bóng qua đầu Becker nhân đôi cách biệt.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên Liverpool thủng lưới 2 bàn trong 45 phút đầu tiên của một trận thuộc vòng knock-out, kể từ trận chung kết Champions League năm 2005 với AC Milan.

Thua thảm Real, Liverpool lập kỷ lục buồn ở Champions League - 1
Salah và các đồng đội có trận đấu đáng quên

Màn trình diễn tồi tệ của Lữ đoàn đỏ khiến HLV Jurgen Klopp phải điều chỉnh nhân sự ngay phút 42 khi Thiago Alcantara vào sân để thay thế cho Naby Keita. "Đó chỉ là vấn đề liên quan tới chiến thuật. Vào thời điểm đó, tôi còn muốn thực hiện thêm một vài thay đổi nữa" - chiến lược gia người Đức giải thích sau trận.

Sự thay đổi này giúp Liverpool thi đấu tốt hơn ở hiệp 2, và có được bàn rút ngắn tỷ số do công của Mohamed Salah. Nhưng đoàn quân của HLV Klopp vẫn nhận thất bại với cách biệt 2 bàn khi Vinicius Junior tiếp tục lập công ở phút 65 để ấn định tỷ số 3-1 nghiêng về Real Madrid.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)