Thể thao

Thủ môn tuyển Pháp suýt nuốt phải côn trùng khi đấu Uruguay

Ở trận đấu với Uruguay tại vòng tứ kết World Cup 2018, thủ môn Hugo Lloris của đội tuyển Pháp đã suýt nuốt phải chuồn chuồn.

Trong cuộc đọ sức tại vòng tứ kết World Cup 2018, đội tuyển Pháp đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi chơi lấn lướt và giành chiến thắng 2-0 trước Uruguay. Trung vệ Raphael Varane (40’) và tiền đạo Antoine Griezmann (61') là những người “xé lưới” thủ thành Fernando Muslera.

Thủ môn tuyển Pháp suýt nuốt phải côn trùng khi đấu Uruguay
Lloris bị chuồn chuồn bay vào miệng. Ảnh: ITV.

Chiến thắng thuyết phục trước Uruguay giúp đội tuyển Pháp giành quyền vào chơi ở vòng bán kết World Cup 2018. Đây là lần đầu tiên, Les Bleus làm được điều này kể từ năm 2006. Tại vòng đấu dành cho 4 đội tuyển mạnh nhất, thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ đối đầu với Bỉ, đội vừa hạ Brazil với tỷ số 2-1.

Ở trận đấu giữa Uruguay với Pháp diễn ra trên sân Nizhny Novgorod, tình huống hy hữu đã xảy ra khi thủ môn Hugo Lloris của đội bóng áo lam bị một con chuồn chuồn bay thẳng vào miệng, khiến người "gác đền" tuyển Pháp vô cùng lúng túng.

Thủ môn tuyển Pháp suýt nuốt phải côn trùng khi đấu Uruguay - 1
Lloris phun con chuồn chuồn khỏi miệng. Ảnh: ITV.

Đây không phải là lần đầu tiên ở World Cup 2018, các cầu thủ bị làm phiền bởi sự “viếng thăm” của những loại côn trùng khi đang thi đấu. Thế nhưng, các loại côn trùng thường xuyên quấy rầy các trận đấu nhất là ruồi và muỗi.

Tuy bị chuồn chuồn làm phiền nhưng Lloris vẫn thi đấu vô cùng chắc chắn nơi khung thành đội tuyển Pháp. Trong đó, phải kể tới tình huống anh bay người cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Martin Caceres vào phút 44.

Theo Bảo Tuấn (Tiền Phong)