Thể thao

Thomas Tuchel tiết lộ lý do nổi khùng, suýt choảng nhau với Conte

Thomas Tuchel đổ lỗi cho Conte tuy đến bắt tay nhưng là với… ý đồ xấu khiến ông thêm nổi khùng sau kết quả Chelsea 2-2 Tottenham, vòng 2 Premier League.

Derby London, Chelsea vs Tottenham hiếm khi buồn tẻ và cuộc chiến tại vòng 2 Ngoại hạng Anh tối 14/8 một lần nữa chứng tỏ điều đó.

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea bị Tottenham cầm hòa với tỉ số 2-2. Bên cạnh màn rượt đuổi tỷ số vô cùng ngoạn mục thì bầu không khí căng thẳng của trận đấu còn kéo dài sau cả tiếng còi mãn cuộc của trọng tài.

Tình huống xô xát sau trận giữa Tuchel và Conte

Khi làm thủ tục bắt tay sau trận, Thomas Tuchel bất ngờ nắm chặt tay Antonio Conte để dằn mặt. HLV người Italia lập tức nổi điên và hét vào mặt đối thủ. Hai chiến lược gia hàng đầu thế giới một lần nữa suýt lao vào đánh nhau nếu không có sự can ngăn của các trợ lý. Lúc này, trọng tài Taylor quyết định rút thẻ đỏ với cả hai.

Trước đó, thời điểm Tottenham có bàn gỡ 1-1, màn ăn mừng có phần quá khích của Conte đã khơi ngòi cho cuộc chiến giữa 2 HLV bên ngoài đường pitch. Tới khi Chelsea vươn lên dẫn 2-1, Tuchel đáp trả bằng màn ăn mừng dọc sân, cắt ngang qua mặt đối thủ.

Thomas Tuchel tiết lộ lý do nổi khùng, suýt choảng nhau với Conte

Thomas Tuchel cho rằng, chính Conte đã khiêu khích ông: “Nếu bắt tay đúng nghĩa, đôi bên phải nhìn vào nhau. Đây Conte có ý đồ khác.

"Phản ứng của tôi là bình thường với những gì ông ấy đã thể hiện. Chúng tôi không xúc phạm nhau, không đánh nhau mà đang cố gắng chiến đấu vì đội bóng của mình", HLV Tuchel đổ lỗi cho HLV Conte.

Chiến lược gia người Đức tỏ ra cũng không đồng tình với trọng tài khi rút thẻ đỏ cho cả hai. "Tình huống này Không đáng để bị thẻ đỏ nhưng cuộc sống vốn có rất nhiều thứ không cần thiết. Và đó là một quyết định tệ khác từ trọng tài điều khiển”.

Trong trận đấu, Marc Cucurella bị hậu vệ Christian Romero của Spurs giật tóc. Nói về tình huống này, HLV Tuchel không giữ được bình tĩnh và liên tục chỉ trích hành động của cầu thủ bên phía Tottenham.

"Cả hai bàn thắng của Tottenham lẽ ra không được công nhận. Chỉ duy nhất một đội xứng đáng giành chiến thắng và đó là Chelsea. Tôi không nhớ rõ bao nhiêu lần Hojbjerg và Bencantur phạm lỗi chiến thuật ngày hôm nay.

Rồi cả pha tiểu xảo giật tóc Cucurella nữa. VAR vào cuộc nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật xuẩn ngốc".

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thomas-tuchel-tiet-lo-ly-do-noi-khung-suyt-choang-nhau-voi-conte-tintuc836822