Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Thi đấu thiếu người, Leicester may mắn có điểm nhờ VAR

Trước chủ nhà Wolves có lối chơi rất khó chịu, Leicester trong tình cảnh thi đấu thiếu người ở khoảng 20 phút cuối trận đã rất may mắn mới có được 1 điểm nhờ sự hỗ trợ của công nghệ VAR.

Leicester hành quân tới sân của Wolves với quyết tâm giành chiến thắng để có thể vượt mặt Man City vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ không hề đơn giản, bởi "Bầy sói" luôn chơi rất ấn tượng tại tổ ấm của mình. Những pha phản công nhanh của Wolves là thứ vũ khí khiến nhiều đội bóng khiếp sợ và Leicester cũng không phải ngoại lệ.

Phút thứ 11 của trận đấu, Wolves suýt chút nữa đã khiến Leicester trả giá bằng pha lên bóng chớp nhoáng. Rất may cho các cầu khách là cái chân của thủ thành Kasper Schmeichel kịp đưa ra để cản phá cú sút ở góc hẹp tới từ tiền tiền đạo Diego Jota. Liên tiếp những phút sau đó, chủ nhà Wolves vẫn là đội bóng có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn tới từ những tình huống cố định. Tuy nhiên Willy Boly hay Leander Dendoncker đều dứt điểm không thực sự chính xác.

Với Leicester, phải tới phút 24 họ mới tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên. Maddison thực hiện cú đá phạt chính xác cho Caglar Soyuncu đánh đầu nhưng bóng lại đi đúng vị trí mà thủ môn Rui Patricio khép góc. Đó cũng là pha bóng đáng chú ý nhất của đội khách trong suốt 45 phút đầu tiên và nếu như không có công nghệ VAR hỗ trợ, họ có lẽ đã phải nhận bàn thua.

Ở phút 44 của trận đấu, Boly đã đánh đầu đưa bóng vào lưới Schmeichel. Mặc dù vậy, sau khi công nghệ VAR vào cuộc, bàn thắng đã không được công nhận, khi cho rằng người kiến tạo cho Boly là Pedro Neto đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Thi đấu thiếu người, Leicester may mắn có điểm nhờ VAR
VAR khước từ bàn thắng của Boly

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, tốc độ trận đấu không được đẩy lên quá cao, khi hai đội chủ động chơi chắc chắn bên phần sân nhà. Chính điều này khiến các tình huống nguy hiểm hầu như không diễn ra. Chỉ tới thời điểm tiền vệ Hamza Choudhury của Leicester nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 75, chủ nhà Wolves mới bắt đầu tăng tốc. Song trong một ngày thi đấu dưới phong độ, những Raul Jimenez, Jota hay cầu thủ vào sân thay người, Adama Traore đã bỏ lỡ những cơ hội khá ngon ăn.

Không thể có được bàn thắng, hai đội chấp nhận rời sân với kết quả hòa 0-0. Với 1 điểm có được, Wolves vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH. Trong khi đó các cầu thủ khách Leicester bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi nhì bảng. Tuy nhiên kết quả này cũng giúp "Bầy cáo" tiến gần hơn tới tấm vé dự Champions League mùa tới.

Đội hình thi đấu

Wolves: Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Neves (Moutinho 81'), Otto; Neto (Traore 64'), Jota (Podence 78'); Jimenez

Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Choudhury; Perez (Albrighton 68'), Tielemans (Praet 75'), Maddison, Barnes (Morgan 90+4'); Vardy

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/wolves-0-0-leicester-bay-cao-song-sot-nho-var-2890862002.html