Thể thao

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh

Toàn đội SHB.Đà Nẵng đã đeo băng đen trên cánh tay để tưởng nhớ đến vị "thủ lĩnh tinh thần" của đội bóng sông Hàn nói riêng và người dân Đà Nẵng nói chung.

Toàn đội SHB.Đà Nẵng đã đeo băng đen trên cánh tay để tưởng nhớ đến vị "thủ lĩnh tinh thần" của đội bóng sông Hàn nói riêng và người dân Đà Nẵng nói chung.
Tầm ảnh hưởng của ông Nguyễn Bá Thanh đối với nền bóng đá Đà Nẵng là không hề nhỏ.
 
Lúc còn giữ chức Chủ tịch UBND và Bí thư thành ủy Đà Nẵng, ông Thanh gần như chưa từng bỏ qua bất cứ trận nào của đội bóng sông Hàn mỗi lần thi đấu trên sân nhà Chi Lăng.
 
Không chỉ theo dõi, ông Thanh còn xuống tận sân để khích lệ, động viên tinh thần các cầu thủ trước và sau mỗi trận đấu. Theo tiết lộ của ông Bùi Xuân Hòa - Chủ tịch SHB.Đà Nẵng: “Ông Thanh còn có lần bỏ tiền túi ra cho đội bóng có khoản để chi tiêu lúc khó khăn mà không đòi hỏi phải được trả lại.”
 

Vũ Phong (áo trắng) và các đồng đội đã đeo băng tang trong trận đấu với ĐTLA để tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh

 
Người mang ơn ông Thanh nhiều nhất trong đội bóng sông Hàn phải kể đến HLV trưởng Lê Huỳnh Đức. Chính ông Thanh là người đã “trải thảm” để rước cựu tiền đạo quốc gia này ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của Đà Nẵng khi HLV Huỳnh Đức đang “khốn đốn” tại đội Công an TP.HCM.
 
Ông Thanh cũng là “cầu nối” quan trọng góp phần thành công cho “duyên nợ” giữa đội bóng Đà Nẵng với bầu Hiển. Có thể nói, ông Nguyễn Bá Thanh là người có công to lớn trong việc biến SHB.Đà Nẵng trở thành một thế lực của bóng đá Việt Nam bây giờ.
 
Có nhiều đóng góp cho bóng đá Đà Nẵng, vì thế tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trong chuyến làm khách trên sân Long An chiều ngày 14/2. Toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đồng loạt đeo lên cánh tay dải băng màu đen để tưởng nhớ “vị tướng không cần ấn" của nền bóng đá Đà Nẵng đã qua đời trước đó một ngày.
 
Một số hình ảnh:
 
 
Các cầu thủ SBH.Đà Nẵng chuẩn bị băng đen để tang ông Nguyễn Bá Thanh
 
Toàn đội bóng sông Hàn dành 1 phút mặc niệm trước trận đấu
 
Các cầu thủ SHB.Đà Nẵng có vẻ mặt khá buồn khi ra sân
 
Vẻ mặt buồn bã của Huy Toàn
 
 Các cầu thủ dự bị khác của đội bóng sông Hàn đều có chung khuôn mặt khá buồn
 
Vẻ mặt đầy tâm trạng của HLV Lê Huỳnh Đức
 
HLV Huỳnh Đức chịu ơn khá lớn từ ông Nguyễn Bá Thanh
 
Một trợ lý của đội bóng sông Hàn không giấu được khuôn mặt buồn
 
Toàn đội SHB.Đà Nẵng ra sân với băng đen trên cánh tay
 
Theo Lê Phong (Khampha.vn)