Thể thao >> Thể thao trong nước

Thầy Tây & đồng đội Lee Nguyễn 'nổi điên', cảnh sát cơ động phải hộ tống trọng tài rời sân

Nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện CLB TP.HCM không còn giữ được bình tĩnh sau khi CLB Thanh Hóa có được bàn gỡ hòa ở phút 90+6.

Thầy Tây & đồng đội Lee Nguyễn 'nổi điên', cảnh sát cơ động phải hộ tống trọng tài rời sân
Kịch tính của trận đấu giữa Thanh Hóa và TP.HCM bắt đầu khi Lee Nguyễn ghi bàn mở tỉ số ở phút 85.
Thầy Tây & đồng đội Lee Nguyễn 'nổi điên', cảnh sát cơ động phải hộ tống trọng tài rời sân - 1
Tưởng như bàn thắng muộn này sẽ giúp đội khách có được 3 điểm thì đến phút 90+6 (hiệp 2 được bù giờ 5 phút), Trịnh Văn Lợi bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả đá phạt của Lê Phạm Thành Long, gỡ hòa cho CLB Thanh Hóa.
Thầy Tây & đồng đội Lee Nguyễn 'nổi điên', cảnh sát cơ động phải hộ tống trọng tài rời sân - 2
Đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối cùng, cầu thủ và thành viên ban huấn luyện CLB TP.HCM tỏ ra mất bình tĩnh.
Thầy Tây & đồng đội Lee Nguyễn 'nổi điên', cảnh sát cơ động phải hộ tống trọng tài rời sân - 3
Tình huống CLB Thanh Hóa được hưởng quả đá phạt cuối cùng khiến đội khách tỏ ra bức xúc.
Thầy Tây & đồng đội Lee Nguyễn 'nổi điên', cảnh sát cơ động phải hộ tống trọng tài rời sân - 4
Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ vàng với thủ môn Thanh Thắng và một trợ lý của HLV Polking.
Thầy Tây & đồng đội Lee Nguyễn 'nổi điên', cảnh sát cơ động phải hộ tống trọng tài rời sân - 5
Đáng chú ý, vị trợ lý này trước đó đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 75. Bởi thế, ông phải chịu mức phạt là một thẻ đỏ gián tiếp. Theo ghi nhận, sau khi tranh cãi với trọng tài, trợ lý của HLV Polking còn lao tới khu vực của các phóng viên và tiếp tục phân trần.
Thầy Tây & đồng đội Lee Nguyễn 'nổi điên', cảnh sát cơ động phải hộ tống trọng tài rời sân - 6
Lực lượng an ninh phải hộ tống tổ trọng tài rời khỏi sân để đảm bảo an toàn.
Thầy Tây & đồng đội Lee Nguyễn 'nổi điên', cảnh sát cơ động phải hộ tống trọng tài rời sân - 7
Trong phòng họp báo, HLV Polking bức xúc: "Đáng lẽ CLB TP.HCM đã có chiến thắng với bàn thắng của Lee Nguyễn. Tôi không thoải mái chút nào khi nhắc đến tình huống trọng tài cho CLB Thanh Hóa hưởng quả đá phạt khi trận đấu chỉ còn vài giây. Đó hoàn toàn không xứng đáng là một quả đá phạt, các trọng tài chỉ muốn trao thêm cơ hội cho đội chủ nhà mà thôi".
Thầy Tây & đồng đội Lee Nguyễn 'nổi điên', cảnh sát cơ động phải hộ tống trọng tài rời sân - 8
Trong khi đó, HLV Petrovic lại đưa ra phản bác:"Đó chính xác là một quả đá phạt. Tại sao lại hỏi tôi về việc đó? Cả trọng tài chính và trọng tài biên đều nhìn thấy đó là một quả đá phạt. Tôi đâu thấy có vấn đề gì ở đây?".
Thầy Tây & đồng đội Lee Nguyễn 'nổi điên', cảnh sát cơ động phải hộ tống trọng tài rời sân - 9
Với trận hòa 1-1 này, CLB TP.HCM có 10 điểm sau 9 vòng đấu, xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa có nhiều hơn 1 điểm và đứng thứ 9.

Theo Linh Đan (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thay-tay-dong-doi-lee-nguyen-noi-dien-canh-sat-co-dong-phai-ho-tong-trong-tai-roi-san-162211204213623234.htm