Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Thất bại trước West Ham, Mourinho đổ lỗi cho trọng tài

Đúng như dự đoán, HLV Jose Mourinho lại tìm ra một lý do để đổ lỗi cho thất bại đáng xấu hổ trước West Ham ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Thất bại trước West Ham, Mourinho đổ lỗi cho trọng tài

M.U đã chơi vô cùng bạc nhược và để thua 1-3 trên sân West Ham. Tuy nhiên, thay vì nhận trách nhiệm về mình, Mourinho lại đổ hết lên đầu trọng tài.

"Tôi nghĩ đội bóng đến đây với một tâm lý mong manh sau thất bại trước Derby ở Cúp Liên đoàn và để thủng lưới chỉ sau 5 phút bóng lăn không phải là khởi đầu tốt. Bàn thắng đầu tiên của họ đã việt vị. Đó là bàn thắng mà nếu vào hôm thứ Ba sẽ không được công nhận vì có VAR. Nhưng ở đây không có VAR và đó là sai lầm của trọng tài".

"Sau đó trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi tốt lên thì bàn phản lưới nhà lại đến. Chúng tôi biết Yarmolenko rất giỏi với cái chân trái của mình và đã bố trí người theo kèm. Chúng tôi có Matic, Luke Shaw và Lindelof đều ở gần đấy. Dẫu vậy, chúng tôi đã không quyết tâm đủ để chặn cú sút đó. Tỷ số là 2-0 với một bàn việt vị và một bàn phản lưới".

"Trong hiệp 2, chúng tôi có rất ít thời gian để trở lại. Sau khi có được bàn gỡ của Rashford, thay vì sai lầm của trọng tài biên thì lại đến lượt sai lầm của trọng tài chính. Rõ ràng Rashford đã bị phạm lỗi, Zabaleta vào không trúng bóng nhưng bàn thắng thứ 3 vẫn được ghi và kết thúc trận đấu. Chúng tôi có khoảng 20-25 phút để hi vọng nhưng bàn thắng thứ 3 của West Ham đã giết chết tất cả".

Chưa dừng lại ở đó, Mourinho còn thản nhiên nói về việc loại Alexis Sanchez và thay bằng Anthony Martial như một lựa chọn không phải của mình: "Hãy nhớ lại xem đã bao nhiêu tháng người ta đòi Martial, Martial, Martial phải được thi đấu và Sanchez đang chơi không tốt. Tuần này là thời gian tôi đồng ý và quyết định để Sanchez ra ngoài".

Theo Lộc Trần (Bongdaplus.vn)