Thể thao

Thảm bại ê chề nhất bóng đá Việt: Á quân V.League đá AFC Champions League, thua tới… 0-15

Đến tận bây giờ, đây vẫn là trận đấu nắm giữ kỷ lục về thất bại có cách biệt lớn nhất trong lịch sử AFC Champions League. Và đáng buồn khi nó lại thuộc về một CLB của Việt Nam.

Tại AFC Champions League 2006, Đà Nẵng cùng với Long An là hai đại diện của Việt Nam tham dự giải. Kết quả bốc thăm đưa đội Á quân V.League 2005 Đà Nẵng rơi vào bảng E, cùng với các đối thủ mạnh là Jeonbuk (Hàn Quốc), Đại Liên (Trung Quốc) và Gamba Osaka (Nhật Bản).

Theo thể thức thi đấu được BTC quy định, các đội sẽ đá vòng tròn 2 lượt, chọn ra đội đứng đầu bảng lọt vào vòng tứ kết. Điều này khiến cho cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của Đà Nẵng gần như không có, và cuối cùng đã dẫn đến một trận thua với tinh thần thi đấu bạc nhược trên đất Nhật Bản.

Thảm bại ê chề nhất bóng đá Việt: Á quân V.League đá AFC Champions League, thua tới… 0-15
Đà Nẵng khi đó vẫn là một thế lực tại V.League, tuy nhiên khi bước ra sân chơi châu lục, đội bóng này lép vế hoàn toàn so với các đối thủ.

Sau khi chơi khá tốt trên sân nhà ở trận ra quân và chỉ chấp nhận thất bại khá đáng tiếc 0-2 trước Đại Liên ở trận ra quân, Đà Nẵng có chuyến làm khách của Gamba Osaka ở lượt trận thứ hai vào ngày 22/3/2006. Tuy nhiên những gì diễn ra tại Nhật Bản lại tạo nên một thảm họa thực sự.

Các cầu thủ Gamba Osaka thoải mái bắn phá ngay sau tiếng còi khai cuộc và dẫn trước 6-0 sau hiệp đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi thủ môn Võ Văn Hạnh phải vào lưới nhặt bóng thêm 9 lần nữa, khép lại trận đấu với chiến thắng 15-0 cho đội chủ nhà.

Thất bại là điều được nhiều người dự đoán tuy nhiên không ai có thể nghĩ rằng đội Á quân V.League lại phải chịu một trận thua kinh hoàng đến vậy. Đà Nẵng sớm vỡ trận và phải chứng khiến khung thành của mình trở thành "bia tập bắn" cho đối thủ. Đây cũng trở thành trận thua đậm nhất của một CLB Việt Nam tại đấu trường châu lục và đến tận bây giờ, nó vẫn là thất bại có cách biệt lớn nhất trong lịch sử AFC Champions League.

Thảm bại ê chề nhất bóng đá Việt: Á quân V.League đá AFC Champions League, thua tới… 0-15 - 1
HLV hiện giờ của Đà Nẵng là Lê Huỳnh Đức cũng góp mặt ở trận đấu đó với tư cách là cầu thủ và vào sân trong hiệp 2 (Ảnh minh họa).

Sau trận đấu, CLB Đà Nẵng đã phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận trong nước về tinh thần thi đấu bạc nhược khi đại diện cho Việt Nam tại sân chơi châu lục. Cũng bởi thế mà ở 4 trận đấu còn lại, dù không thể tạo ra bất ngờ nhưng Đà Nẵng cũng phần nào cải thiện khi không còn để thua với cách biệt quá lớn (ghi được 1 bàn, để thủng lưới 10 bàn trong 4 trận).

Tuy nhiên sau Đà Nẵng, bóng đá Việt Nam vẫn phải chứng kiến thêm một số trận thua đậm khác tại cúp châu lục. Có thể kể đến trận Krung Thai Bank 9-1 Nam Định (AFC Champions League 2008), Kedah 7-0 Hà Nội ACB, Chonburi 6-0 Hà Nội ACB (AFC Cup 2009), Arema 6-2 Navibank Sài Gòn (AFC Cup 2012), Ceres Negros 6-2 Hà Nội (AFC Cup 2017).

Đội hình của Đà Nẵng trong trận thua Gamba Osaka 15-0: thủ môn Võ Văn Hạnh; hậu vệ Mã Trí, Nguyễn Hữu Hùng (Minh Đức, 46'), Hùng Dũng, Mạnh Dũng; tiền vệ Bình Minh (Quang Cường, 81’), Thành Thông, Hồng Minh, Quang Tuấn; tiền đạo Văn Hùng, Nuro Amiro (Huỳnh Đức, 46')

Theo A Kha (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/tham-bai-e-che-nhat-bong-da-viet-a-quan-vleague-da-afc-champions-league-thua-toi-0-15-218798