Thể thao >> Thể thao trong nước

Suýt 'hụt chân' ở Pleiku, Kiatisuk sẽ có 'món quà' bất ngờ dành tặng bầu Hiển?

Sau 5 trận giữ sạch lưới, HAGL của Kiatisuk bất ngờ thủng lưới đến 3 bàn, để rồi suýt chút nữa "sẩy chân" ngay trên sân nhà, và chỉ có được chiến thắng nhờ may mắn ở phút cuối cùng.

1. Nhận xét về HAGL trên Zing, BLV Quang Huy cho rằng HAGL đã sẵn sàng để bước lên ngôi vô địch V.League: "Trước CLB Nam Định, HAGL đã hay lại còn may mắn. Có cảm giác ở mùa này, mọi thứ đều ủng hộ HAGL để giúp họ từng bước tiến tới chức vô địch V.League".

Dù các học trò của HLV Kiatisuk để thua đến 3 bàn, suýt đánh rơi điểm, song với BLV kỳ cựu này, đó không phải là vấn đề lớn: "Nếu đánh giá tổng quan trong 90 phút, hàng thủ HAGL chơi tốt trước CLB Nam Định. Họ thua vì một cú sút xuất thần, một tình huống penalty và pha còn lại là khoảnh khắc thiếu tập trung".

Tại sao HAGL giữ sạch lưới 7 trận liền, mà lại thủng lưới đến 3 lần trước Nam Định - đội bóng chưa từng được đánh giá cao, nhất là khi thi đấu trên sân đối phương? Ngay sau trận đấu, HLV Nam Định - Nguyễn Văn Sỹ đã lý giải: "Hai hậu vệ cánh của họ là Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh dâng cao, để lộ ra khoảng trống. Chúng tôi khai thác vào vị trí giữa hậu vệ cánh và trung vệ lệch cánh để gỡ hòa".

Quả tình, trong cả 3 bàn thua của HAGL trước Nam Định, Hồng Duy đều "góp phần". Ở pha ghi bàn đầu tiên bằng cú sút xa xuất thần của Hoàng Xuân Tân, Hồng Duy chính là người phạm lỗi với một cầu thủ Nam Định, để mất bóng, để Xuân Tân có đủ thời gian chỉnh nắn trước khi tung cú sút trong tư thế cực kỳ thoải mái.

Bàn thua thứ hai của HAGL, Hồng Duy trực tiếp đóng vai "tội đồ" khi phạm lỗi đẩy người trong vòng cấm địa, khiến đội nhà phải nhận quả phạt đền và rất may mắn khi tránh được thẻ vàng thứ hai.

Bàn gỡ hòa của Nam Định, ở pha bóng Hoàng Xuân Tân đi bóng xuống cánh phải rồi tạt vào, Hồng Duy cũng chính là người thiếu quyết liệt che chắn, để đối phương thoải mái tạt bóng, dù sau lưng mình là một đồng đội sẵn sàng hỗ trợ.

HAGL thua đến 3 bàn chỉ trong một trận, là bởi bị thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ "điểm đúng huyệt". Cả ba bàn thắng của đội bóng thành Nam đều không đến từ may mắn, mà đến từ nỗ lực với những "đòn đánh" có định hướng và tổ chức rõ ràng, vào điểm yếu của đội bóng phố Núi.

Suýt 'hụt chân' ở Pleiku, Kiatisuk sẽ có 'món quà' bất ngờ dành tặng bầu Hiển?
Hồng Duy là mắt xích yếu nhất trong trận thắng may mắn của HAGL trước Nam Định.

2. Trở lại HAGL, mùa bóng này Kiatisuk áp dụng sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ cho đội bóng phố Núi, tương tự như cách mà HLV Park Hang-seo áp dụng với U23 và ĐTQG Việt Nam và bước đầu thu được những thành công vang dội.

Song có một sự khác biệt cơ bản giữa đội hình chơi 3 trung vệ của Kiatisuk với thầy Park, đấy là nếu như đội bóng phố Núi thường xuyên chơi với sơ đồ 3-5-2, đẩy Hồng Duy và Văn Thanh chạy cánh đá cao, thì HLV Park Hang-seo thường xuyên sử dụng 5-3-2 khi gặp các đối thủ mạnh, với Văn Hậu và Trọng Hoàng chơi thiên về phòng ngự, sau khi dâng lên thì cũng quay về hỗ trợ phòng ngự rất nhanh.

Trong khi đó, cả Hồng Duy lẫn Văn Thanh đều có xu hướng đá cao, thiên về tấn công, dùng tấn công và pressing để lấp đi khoảng trống giữa cầu thủ chạy cánh và trung vệ dạt biên. Điều này giúp họ vừa tổ chức phòng ngự từ xa, vừa tạo được sức ép lên đối phương, cho đến trận gặp Nam Định vừa qua.

Trong trận thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy vừa qua, dù thiếu vắng rất nhiều trụ cột song hàng tiền vệ của CLB Hà Nội chơi cực hay với bộ đội tiền vệ trung tâm Moses và Tấn Tài, làm điểm tựa cho Quang Hải đá cực kỳ linh hoạt ngay dưới cặp tiền đạo Văn Đại - Geovane. Cái cách mà các cầu thủ trên hàng công CLB Hà Nội đảo vị trí cho nhau khiến đối phương dù phòng ngự với số đông vẫn phải quay cuồng với những pha tấn công đầy sức sáng tạo của họ.

Bên cạnh đấy là hai đến hai bàn thắng đến từ những pha phản công chớp nhoáng khi họ chuyển trạng thái cực nhanh, để bóng được chuyền dài xuyên khe tìm đến chân Quang Hải và Geovane.

Điểm mạnh của Quang Hải và các đồng đội trong trận đại thắng trước Than Quảng Ninh, cũng chính là điểm yếu được phơi bày của HAGL trước Nam Định trên sân Pleiku.

Ở mùa giải trước, dù cũng thiếu vắng rất nhiều trụ cột vì chấn thương, song CLB Hà Nội vẫn đánh bại HAGL đến 2 lần với tổng tỷ số 7-0. Họ rất biết cách đối đầu với các đội bóng mạnh, như CLB TP.HCM chẳng hạn, mùa giải trước CLB Hà Nội thắng cả 3 trận trước "đại gia" V.League này, với tổng tỷ số 10-1, còn mùa giải này, họ có chiến thắng 3-0 ngay trên sân Thống Nhất.

Suýt 'hụt chân' ở Pleiku, Kiatisuk sẽ có 'món quà' bất ngờ dành tặng bầu Hiển? - 1

HAGL đang trên đỉnh cao, nhưng CLB Hà Nội trận đấu tới có sự trở lại của Văn Quyết và Đình Trọng - những cầu thủ cực kỳ quan trọng, trong khi đó đội bóng phố Núi đã để lộ điểm yếu của mình. Thời gian và con người đang không đứng về phía HLV Kiatisuk nếu chiến lược gia này có ý định thay đổi lối chơi của HAGL trong trận đối đầu đỉnh cao với đội bóng của bầu Hiển.

CLB Hà Nội đang cần một trận thắng - nhất là trước HAGL, để trở lại đường đua vô địch, trong khi đó nếu không kiếm được điểm trên sân Pleiku, rất có thể đội bóng của bầu Đức sẽ bị Viettel bắt kịp.

Chủ Nhật tuần này, đã rộ lên thông tin bầu Hiển sẽ đích thân bay vào Pleiku để dự khán trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội. Năm mùa bóng trở lại đây, CLB Hà Nội chính là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới HAGL, và lần này với "khe hở" mà thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã mở ra, bầu Hiển sẽ nhận được "món quà" quý giá từ Kiatisuk, để bầu Đức không còn cơ hội cười cợt thoải mái như vài ngày trước nữa?

Theo Kim Thiền (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/suyt-hut-chan-o-pleiku-kiatisuk-se-co-mon-qua-bat-ngo-danh-tang-bau-hien-16221140418594829.htm